NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 28-02-12, 09:14 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định




NHÀ NÔNG

Mưa thâm gió bấc cóng c̣ng cong
Làm ruộng đă ai quản lội đồng
Bán mặt cho bùn o thợ cấy
Giơ lưng chắn gió bác nhà nông
Được mùa công nợ lo nơi trả
Thất bát gạo khoai chạy chợ đong
Kiếm bát cơm đầy sôi máu mắt
Quanh năm chỉ những chổng mồng mông

....HỒ VĂN THIỆN....


NÔNG DÂN

Tay chai da nám xác lưng cong
Sáng sớm siêng năng chốn ruộng đồng
Ba kiếp ông bà đi ở mướn
Hai đời con cháu là dân nông
Thế nên nợ thiếu hoài chồng chất
Bởi vậy gạo ăn mỗi bữa đông
Nước mắt mồ hôi từng đổ xuống
Đôi lần quần vá hở trơ mông

....LEHONG....

Lần sửa cuối bởi lehong; 23-04-12 lúc 07:33 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
hoabeodai (28-02-12), hoatigon208410 (03-03-12), úm_bala (29-02-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:35 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.