NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 23-02-12, 09:19 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


641.- RỒI ĐƯỜNG ĐỜI

Một mối t́nh nồng đậm lại chóng qua
Khiến trong tim anh biết bao luyến tiếc
Nhớ ngày nào ngẩn ngơ v́ mắt biếc
Má em hồng xao xuyến cơi ḷng ai.

Rồi đường đời cứ ngày một rẽ chia
Em đă đi về nơi không có nắng
Để t́nh nặng phai dần theo năm tháng
Anh gục đầu thương tiếc những ngày qua.

Đă lỡ xa rồi lưu luyến chỉ xót xa
C̣n ǵ nữa đâu để mà hóng nhớ
Em hỡi em, t́nh thương yêu thuở đó
Dành cất đi trong kỷ niệm thời gian...

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (24-02-12)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:18 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.