NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Độc cô lâu...

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 17-02-12, 08:34 AM
Avatar của Oasis
Oasis Oasis đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 188
Thanks: 1.653
Thanked 886 Times in 185 Posts
Mặc định

Từ khi nào...
Anh thôi chẳng nhớ về em nữa
Một góc ngày xưa héo rũ vàng
Đêm đêm có kẻ bên thềm mộng
Cứ chờ không thấy một người sang...
Signature: Welcome visit to: My company, My forum, Thanks all!
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Oasis For This Useful Post:
CM4Q (17-02-12), hoatigon208410 (17-02-12), Nhím con (17-02-12), phale (17-02-12), tra sua (17-02-12), úm_bala (21-02-12)
  #2  
Cũ 17-02-12, 09:21 AM
Avatar của Tazang
Tazang Tazang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 132
Thanks: 52
Thanked 576 Times in 129 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Oasis Xem bài viết
Từ khi nào...
Anh thôi chẳng nhớ về em nữa
Một góc ngày xưa héo rũ vàng
Đêm đêm có kẻ bên thềm mộng
Cứ chờ không thấy một người sang...
Từ khi nào...em đă ở trong anh
Như những cơn mưa mát ngọt lành
Một góc...nhưng mà như biển lớn
Lấp lánh hồn anh khoảnh trời xanh

................................................
Signature: Người vá Trời lấp Bể - Kẻ đắp luỹ xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của ḿnh là Xanh
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Tazang For This Useful Post:
CM4Q (21-02-12), hoatigon208410 (17-02-12), mimosa (13-03-12), Nhím con (17-02-12), Oasis (17-02-12), phale (17-02-12), tra sua (17-02-12), úm_bala (21-02-12)
  #3  
Cũ 17-02-12, 10:34 AM
Avatar của Oasis
Oasis Oasis đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 188
Thanks: 1.653
Thanked 886 Times in 185 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Tazang Xem bài viết
Từ khi nào...em đă ở trong anh
Như những cơn mưa mát ngọt lành
Một góc...nhưng mà như biển lớn
Lấp lánh hồn anh khoảnh trời xanh

................................................
Đến khi nào em mới gặp lại anh?
Để em nghe chất giọng trầm biển cả
Chén rượu sôi từ cái nh́n ấm lạ
Giữa nụ cười như sóng trỗi mênh mang...
Signature: Welcome visit to: My company, My forum, Thanks all!
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Oasis For This Useful Post:
hoatigon208410 (17-02-12), mimosa (13-03-12), Nhím con (17-02-12), phale (17-02-12), tra sua (17-02-12), úm_bala (21-02-12)
  #4  
Cũ 20-02-12, 02:00 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Oasis Xem bài viết
Đến khi nào em mới gặp lại anh?
Để em nghe chất giọng trầm biển cả
Chén rượu sôi từ cái nh́n ấm lạ
Giữa nụ cười như sóng trỗi mênh mang...
Ngồi sầu nhắm độc cô lâu
Rượu sôi nỗi sóng, bóng câu biệt mù
Khi nào lá đổ hơi thu
Mưa tơ giăng mắc, lời ru mượt ḍng
Bao giờ đất ngập diêu bông
Nước choàng ốc đảo, mênh mông nụ cười !
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
CM4Q (21-02-12), hoatigon208410 (13-03-12), mimosa (13-03-12), Oasis (21-02-12), phale (21-02-12), úm_bala (21-02-12)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:57 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.