NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Quán Mưa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 16-02-12, 11:56 PM
Giọt Mưa Giọt Mưa đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 145
Thanks: 205
Thanked 631 Times in 146 Posts
Mặc định

Phố ngủ say rồi, lạc mất một mùa thu
Khúc thụy du ngân nửa chừng dang dở
Lá vẫn rơi vô t́nh quên một thưở
Chỉ riêng ḿnh...vẫn nhớ....một người xa

Phố nằm im nghe mỗi bước chân qua
Tóc thả gió vờn bay bao sợi rối
Hoa cúc ơi, c̣n giận thu nông nổi
Đến vội vàng, rồi hối hả sang đông?

Phố quên rồi, anh có nhớ ǵ không
Phía ḍng sông, dă quỳ chưa kịp nở
Nắng rơi nghiêng lung linh từng mảnh vỡ
Có một người....lỡ hẹn với mùa thu....
.

Lần sửa cuối bởi Giọt Mưa; 19-02-12 lúc 09:55 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Giọt Mưa For This Useful Post:
hoabeodai (17-02-12), hoatigon208410 (17-02-12), Lan Hương (17-02-12), Nhím con (17-02-12), phale (17-02-12), pumanew (17-02-12), VỀ MIỀN TRUNG (18-02-12)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:52 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.