NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 16-02-12, 10:58 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


531.- V̀ SAO

T́nh chớm nồng th́ giông băo đùn lên
Ḷng nặng thương mà đành nói lời chia biệt
Ta ra đi giữa dặm ngàn sương tuyết
Vẫn dơi mắt về chốn cũ người xưa.

Gió trăng ơi, có buồn tủi đêm mưa
Căn gác lạnh xót đau niềm hoài mộng
Trở giấc bâng khuâng mơ trong tưởng tượng
Có hay chăng hồn lạnh giữa mù xa.

Sao không kịp nói với nhau lời thiết tha?
Sao ngại ngần trao nhau làn môi nhớ?
Sao em gặp ta cứ như ngày đầu bỡ ngỡ?
Sao chốn hẹn ḥ lại giấu mất vành t́m?

Chiều không em mây cũng im ĺm
Nghe xao xác tim đau từng nhịp
Em ơi, biết có c̣n về kịp
Để chúng ḿnh nối lại tiếng yêu thương?

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (17-02-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:32 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.