NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 15-02-12, 07:04 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


509.- T̀NH NHỚ

Ta đă xa nhau đến ngút ngàn
Năm tháng xót xa t́nh hoang lạnh
Mưa Ngâu ơi, biết khi nào tạnh
Cho tủi hờn khăn gói ra đi?

Em và ta hai ngă giữa đời
Không cùng hướng nên ḷng đau cắt
Thuở ấy chưa biết t́nh c̣n mất
Nên nụ cười hạnh phúc đậu bờ môi.

Phương đó c̣n nhớ không, người ơi
Sắc hồng hồng cũ, mất môi c̣n có
Hững hờ giữa những chiều lộng gió
Tóc mây dài buông thả thơ ngây?

Kỷ niệm ngày nào vẫn c̣n đây
Dẫu xa nhau có muôn ngàn kiếp
Ta vẫn mơ một ngày sum họp
Thổi t́nh nồng sưởi lại tim ai.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (17-02-12)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:19 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.