NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Về Miền Trung 23
Nạp lại trang này Xướng Họa giao tình

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 15-02-12, 04:13 AM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

Chuyện của Tím

Lỡ ú bây giờ phải ráng kiêng
Ngày đêm khổ sở chịu gông xiềng
Cơm còn nửa đọi trân mình cố
Thịt ót đôi tờ dỗ dạ quên
Áo đã căng vòng bung rạch nút
Quần đang chật cỡ rạn dây niềng
Phen này quyết chí tầm thu lọ
Yên Tử leo trèo… Phật có thiêng…?

PL 14.2.2012


ĐI CHÙA

Anh rồng chị rắn chẳng dè kiêng
Hở rốn khoe vai chộ muốn xiềng
Tủ bạc dăm thằng vô ý lảng
Chuông vàng chục ả cố tình quên
Duyên chìm bến đục cần chi khấn
Nghiệp vút trời xanh lọ phải niềng
Tím cả sân chùa nghe lạnh úa
Một mình lạc lõng giữa đền thiêng…

VMT 14/02/2012



TRỜI PHẬT CÓ LINH ?

Điều gì buộc tớ phải ăn kiêng ?
Dù mặn hay chay cũng bị xiềng
Trước đó bạn vô tù ắc nhớ
Sau nầy anh vượt trại chưa quên ?
Sa chân bị nhốt còn ăn đấm
Lỡ bước bắt giam thêm xích niềng
Cứ ngỡ ăn chay là thoát tội
Hỏi là Trời Phật có linh thiêng ?

......LEHONG......

Lần sửa cuối bởi lehong; 15-02-12 lúc 08:02 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
Cá chuồn (16-07-12), hoatigon208410 (10-07-12), nguyenxuan (11-01-13), phale (15-02-12), tra sua (15-02-12), úm_bala (11-07-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:58 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.