NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 14-02-12, 09:13 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

PHỐ VẮNG EM RỒI ..!

Cô đơn giá buốt giữa đêm dài
Đón lễ t́nh nhân chợt nhớ ai
Phố cũ c̣n đây hoa héo úa,
Đường xưa vẫn đó lá khô bay
Mưa sầu phủ tới ḷng nghe thắt
Gió lạnh lùa qua mắt thấy cay
Phố vắng em rồi ai đếm bước ?
Thôi đành kết bạn với men say....

....TheMMT.....


NGAO NGÁN T̀NH YÊU

Ngao ngán t́nh yêu tớ thở dài
Từ nay chắc hổng dám thương ai
Lễ t́nh năm trước tôi chung bước
Ngày hội năm nầy nàng lẻ bay
Để lại trong ḷng niềm ấm ức
Ghi vào tâm khảm nỗi chua cay
Một ḿnh lê bước trong đêm vắng
Giảm bớt ưu sầu rượu uống say


.....LEHONG....

Lần sửa cuối bởi lehong; 15-02-12 lúc 04:50 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
Cá chuồn (16-02-12), hoabeodai (18-02-12), hoatigon208410 (15-02-12), phale (15-02-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:38 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.