NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 11-02-12, 10:22 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


216. HƯƠNG TÌNH

Tình yêu dậy sóng ngát trời thương
Vẫn mãi cùng em đến mọi đường
Ríu rít bên nhau hòa giọng hát
Lao xao tựa bóng trộn mùi hương
Đôi lần gió bão tàn mơ ước
Mấy bận tim yêu vẫn mộng thường
Nhớ nhé tình này luôn giá quý
Gìn vàng giữ ngọc thuở tơ vương

HANSY


TÌNH QUÊ

Hoa tình thơ ấy đẹp yêu thương
Theo bước người đi vạn nẻo đường
Nắng trải tơ vàng tươi ý nhạc
Mây vờn sóng biếc dậy xuân hương
Trập trùng non nước say hoa bướm
E ấp ruộng nương mộng cõi thường
Đá tạc chân quê tình vụng dại
Đầu ghềnh trăng hẹn ánh còn vương.

nguyenthilan


DUYÊN QUÊ

Đã mấy thu rồi vẫn mãi thương
Dầu em cách trở đã trăm đường
Thuở xưa hoa bướm dâng nồng ý
Ngày ấy tim lòng đượm ngát hương
Xao xuyến mơ cài trong hồn tím
Bâng khuâng mộng ước giữa đời thường
Chút tình ngày cũ nơi quê mẹ
Xao xuyến cả lòng cứ vấn vương

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (14-02-12)
  #2  
Cũ 11-02-12, 10:34 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định


216. HƯƠNG TÌNH

Tình yêu dậy sóng ngát trời thương
Vẫn mãi cùng em đến mọi đường
Ríu rít bên nhau hòa giọng hát
Lao xao tựa bóng trộn mùi hương
Đôi lần gió bão tàn mơ ước
Mấy bận tim yêu vẫn mộng thường
Nhớ nhé tình này luôn giá quý
Gìn vàng giữ ngọc thuở tơ vương

HANSY


TÌNH QUÊ

Hoa tình thơ ấy đẹp yêu thương
Theo bước người đi vạn nẻo đường
Nắng trải tơ vàng tươi ý nhạc
Mây vờn sóng biếc dậy xuân hương
Trập trùng non nước say hoa bướm
E ấp ruộng nương mộng cõi thường
Đá tạc chân quê tình vụng dại
Đầu ghềnh trăng hẹn ánh còn vương.

nguyenthilan


DUYÊN QUÊ

Đã mấy thu rồi vẫn mãi thương
Dầu em cách trở đã trăm đường
Thuở xưa hoa bướm dâng nồng ý
Ngày ấy tim lòng đượm ngát hương
Xao xuyến mơ cài trong hồn tím
Bâng khuâng mộng ước giữa đời thường
Chút tình ngày cũ nơi quê mẹ
Xao xuyến cả lòng cứ vấn vương

HANSY



GÁI THỜI @ CÒNG

Yêu tôi em nói những lời thương
Dù chị hay anh có chận đường
Ngăn cách đôi tình đang xây ước
Chia lìa trái mộng mới ươm hương
Nếu ba hay mẹ lòng không đổi
Thì ảnh cùng em dạ nghịch thường
Chứng tỏ thuỷ chung em quyết định
Thoát ly thân quyến chẳng hề vương


......LEHONG.....


Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:42 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.