NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 10-02-12, 03:14 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


444.- YÊU...

Yêu là đây, biết mấy nghĩa t́nh
Mong manh, mơ hồ nhưng dài bền vạn thuở
Mưa nắng cũng đâu dễ đi trọn buổi
T́nh lớn dần theo nhịp bước thời gian.

Ta yêu nhau chất ngất, nồng nàn
Ta thương nhau biển bờ lặng tiếng
Tháng ngày qua nhanh, mùa xuân t́m đến
Cho hoa t́nh yêu khoe sắc giữa đời.

Xích lại gần anh, nghe t́m rót lời
Khúc t́nh tự bỗng trầm màu luyến ái
Ngă vào ḷng anh, cột hồn em lại
Để hương t́nh ḥa một lửa t́nh mơ.

Em ơi, dẫu mai này t́nh đời dâu bễ
Vẫn cứ trong nhau cho đến bạc đầu
Xin duyên ḿnh đẹp mộng trầu cau
T́nh yêu đó, lửa hương ḷng măi cháy...

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (14-02-12)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:44 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.