NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 08-02-12, 10:26 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

NỢ TRẦN AI

Thế thái nhân t́nh lắm đổi thay
Xoay xoay đảo đảo ở đời này
Nay giàu mai khó không kỳ hạn
Trước thắng sau thua chẳng tính ngày.
Thất bại buồn ḷng đừng trách lẫn
Nỗi đau sầu dạ chớ chua cay
Má hồng quân tử qua thời vận !
Gánh nợ trần ai cuộc trả vay ! ?

....TTKT....


TRẢ VAY

Qua cơn bĩ cực tớ mừng thay
Thoát được gian nan của kiếp nầy
Không bạc đóng tiền nhà mỗi tháng
Thiếu tiền chịu cọc mướn xe ngày
Ngày ăn cháo trắng không đường ngọt
Tối chấm bánh ḿ mắm ớt cay
Có lẻ ngày xưa tôi tạo nghiệt
Nên giờ phải trả những ǵ vay !

.....LEHONG....
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
Hansy (13-02-12), hoabeodai (10-02-12), hoatigon208410 (10-02-12), phale (11-02-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:33 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.