NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 31-01-12, 09:52 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

YÊU...

Thử hỏi t́nh yêu cái quái ǵ
Xem chừng nghỉ lại chính là mi
Thôi th́ biết vậy thương dai dẳng
Ấy thế hay là nhớ măi đi

Khổ sở như ai ray rức để
U sầu giống kẻ thất t́nh th́
Tương tư thoă măn ḷng mong muốn
Một thuở hồn nhiên chẳng mấy khi

....Cá Mặn.....


YÊU LẦM

Em là cô gái chẳng ra ǵ
Phản bội lừa t́nh quả chính mi
Hồi đó ai thề nguyền gắn bó
Bây giờ họ bội ước ra đi
Tin người : tôi trọn ḷng chung thủy
Gian dối : em thay dạ tức th́
Giờ biết em buôn hương bán phấn
Thân nàng hèn hạ đáng khinh khi

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
Hansy (03-02-12), hoatigon208410 (31-01-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:07 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.