NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Luuvinhhiep
Nạp lại trang này Đêm xuân đờn trả hận tình (thuận nghịch độc)

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 02-01-12, 03:47 PM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định Đêm xuân đờn trả hận tình (thuận nghịch độc)



Đêm xuân đờn trả hận tình
(thuận nghịch độc)
Xuôi:

Ai tìm đón mộng cõi xa nào
Dại tuổi xuân tình thoáng dạ nao
Lay lắt sóng đưa hương muối mặn
Thiết tha hồn lạc giấc mơ ngào
Say buồn cảnh khuyết trăng lừa dối
Vọng oán đờn rung tiếng biện bao
Cay đắng nỗi lòng đau đớn mãi
Vay đời biển hận trả đành sao

Ngược:

Sao đành trả hận biển đời vay
Mãi đớn đau lòng nỗi đắng cay
Bao biện tiếng rung đờn oán vọng
Dối lừa trăng khuyết cảnh buồn say
Ngào mơ giấc lạc hồn tha thiết
Mặn muối hương đưa sóng lắc lay
Nao dạ thoáng tình xuân tuổi dại
Nào xa cõi mộng đón tìm ai

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
02.01.2012

Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ tình lãng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
hoatigon208410 (02-01-12), Nhím con (02-01-12), úm_bala (02-01-12)
  #2  
Cũ 03-01-12, 08:44 PM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Thân hoạ bác lvh

Ai về nhắn hỏi khách nguời nào
Biết có qua đời viếng chút nao
Lay gió gọi cây xa với xót
Đợi trăng soi lá ngọt cùng ngào
Say mê điệu hát vui là mấy
Luyến tiếc cung đàn khổ xiết bao
Cay độc lưới giăng như biển sóng
Vay tình lại trả chơ mà sao

Sao mà chớ trả lại tình vay
Sóng biển như giăng lưới độc cay
Bao xiết khổ đàn cung tiếc luyến
Mấy là vui hát điệu mê say
Ngào cùng ngọt lá soi trăng đợi
Xót với xa cây gọi gió lay
Nao chút viếng qua đời có biết
Nào người khách hỏi nhắn về ai

Lần sửa cuối bởi Lan Hương; 04-01-12 lúc 10:19 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
hoatigon208410 (03-01-12), luuvinhhiep (03-01-12)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:39 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...