NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ lưu hàn giang

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 01-01-12, 07:27 PM
luuhangiang luuhangiang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 137
Thanks: 1.065
Thanked 582 Times in 138 Posts
Mặc định Xuân

em nay tṛn mười tám
hoa đào nụ trinh nguyên
én đâu về chao lượng
cho má hồng thêm duyên

...mai vàng khoe trước ngơ
...pháo đỏ thắm sân nhà
...gió thoảng hơi hương lạ
...em hồn nhiên bên ta...


ngày xưa em c̣n bé
anh thường bế qua nhà
em bá cổ đ̣i quà
anh cốc nhẹ hôn yêu

...em nay hồn đă lớn
...chưng diện thật thước tha
...chu môi son bĩu miệng
...chẳng thèm qua nữa nha

ôi đôi mắt lúng liếng
như chứa cả ngân hà
em có đ̣i chi nữa
anh chẳng dám đâu mà

...trời hôm nay chín tới
...cây lá cũng xin tươi
...trên cành hoa hé nhụy
...xuân đă đến rồi A...

L.H.G.
1.1.2012.

Lần sửa cuối bởi luuhangiang; 01-01-12 lúc 07:31 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to luuhangiang For This Useful Post:
hoabeodai (26-02-12), hoatigon208410 (01-01-12), Nhím con (02-01-12), pumanew (17-01-12), tra sua (11-01-12), úm_bala (02-01-12)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:21 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.