NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 05-12-11, 04:20 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



104.- LẦN NÀO ĐÓ

Lần nào đó ta mơ giữa tuổi xuân th́
Ḷng chát đắng khi mộng đời dang dở
Chiều se lạnh, nghe hồn ḿnh nức nở
Cũng một kiếp đời sao lắm chông chênh?

Ta gặm nhấm một kiếp người buồn tênh
Rưng rưng mắt thương thân côi nát dập
Một tuổi đến, đời già thêm một chút
Thêm một tuổi vào cho chín đủ hư hao...

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
luuhangiang (06-12-11), Nhím con (07-12-11), phale (06-12-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:44 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.