NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 04-12-11, 02:48 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



101.- EM HỠI EM!

Em hỡi em!
Băng giá cơi hồn
Băng giá tim côi
C̣n đâu nữa t́nh nồng thuở ấy.

Em hỡi em!
Ḷng trần nguội lạnh
Xao xác vọng về
Mỏi mệt một đời đau thương.

Em hỡi em!
C̣n ǵ đâu mà mong
C̣n ǵ đâu mà chờ
T́nh ḿnh tay trắng
Em cùng ta khóc t́nh về đáy mộ sâu.

Lời hứa ngày nào
C̣n đậm trong tim
Mà em ơi!
Trời chia ly hai đứa.
Làm sao nói được
Làm sao chối từ

Chỉ là ta quá bé trước định mệnh
Nên chẳng cho em trọn lời hứa hôm nào
Để môi mềm cứ nhớ măi thuở nôn nao.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
luuhangiang (06-12-11), Nhím con (07-12-11), phale (05-12-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:27 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.