NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 29-11-11, 02:32 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


70.- HĂY YÊU NHAU

"Hăy yêu nhau như chưa từng yêu"
Lời thơ ngọt ngào sánh bằng chân lư
Dẫu đường t́nh có khi chưa hoàn mỹ
Nhưng người đời vẫn ca ngợi T́nh yêu.

Em ơi, yêu thương khoác áo mỹ miều
Ta uống say t́nh của ngàn năm đợi
Tay trong tay,tim yêu cùng trao gởi
Nụ hôn đầu chấp chới những v́ sao.

Nhớ không em, mộng nước của đêm nào
Kết thành hoa cương lâu đài t́nh ái
Ta với em, ḿnh trong nhau măi măi
Trao nồng nàn, thắp lửa gọi niềm yêu.

Em ơi, hăy rực rỡ tin yêu
Môi ngọt lịm dồn nhau về nẻo khuất
Đêm nồng nàn trôi, men say chất ngất
Thuở hẹn ḥ rồi cũng đến cuối đường mơ...

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (29-11-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:52 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.