NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 27-11-11, 10:45 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


61.- HỜN TRÁCH

Em lạnh lùng quên mối t́nh xưa
Nỡ hờ hững với người yêu cũ
Thuở gió trăng vui đùa chất ngất
Sao đành ḷng quên mau thế, hở em?

Màu nắng ngày nào, sao em nỡ quên
Sắc tím nhớ thương anh hằng mơ tưởng
Thế mà em đành quay lưng chối từ dĩ văng
Đau ḷng anh biết mấy, hỡi người thương!

Mắt môi xưa cứ c̣n măi vương mang
Lần trong nhau, tóc tỏa hương theo gió
Yêu biết mấy, mùi thơm chiều bỡ ngỡ
Tay trong tay, em nói tiếng: Thương anh!

Thuyền t́nh chúng ḿnh tan vỡ quá nhanh
Anh bàng hoàng khi ḷng người thay đổi
Rồi em vui cùng người qua bao tối
Có khi nào chợt nhớ mảnh t́nh si?

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (29-11-11), pumanew (27-11-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:32 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.