NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Thất Ngôn Bát Cú-Thơ Phiêu Dao

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #61  
Cũ 08-10-11, 08:49 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Cám ơn đời....
Mình làm thơ dở, vẫn người xem
Không tiếng chê bai, lại rất kềm
Chữ nhảy trong hàng hơi láo nháo
Mực nằm trên giấy khá lem nhem
Nhức đầu vật vã càng không dứt
Đau mắt lộn lăn cũng có kèm
Nay cảm tấm lòng bao đọc giả
Tôn phong bậc thánh, tớ xưng em
pd
Signature: Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ý tứ bất ngờ bay cao
pd
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
hoatigon208410 (08-10-11), phale (10-10-11), VỀ MIỀN TRUNG (14-01-12)
  #62  
Cũ 09-10-11, 09:05 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Chậm kiếm ăn...

Lúc trẻ, ra trường chậm kiếm ăn
Vì không ưa thích thú đua tranh
Tay đeo tràng hạt hơi vời vẽ
Miệng tụng câu kinh khá nhập nhằng
Xông xáo chỉ dành vài kẻ dữ
Tinh tường luôn để mấy trò lanh
Gặp thầy trước cổng ngôi trường cũ
Nước mắt lênh đênh chuyện rách-lành
pd
Signature: Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ý tứ bất ngờ bay cao
pd
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
hoatigon208410 (10-10-11), Nhím con (10-10-11), phale (10-10-11), VỀ MIỀN TRUNG (14-01-12)
  #63  
Cũ 11-10-11, 05:29 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Bốn bức tường...

Quạnh vắng nơi đây bốn bức tường
Tập thơ xếp kĩ tạo thành chương
Rảnh rang bút thảo tô màu mẽ
Đơn điệu môi bung ngáp chán chường
Gác tía chỉ hay đời lụa gấm
Lầu hồng đâu biết thế tròn vuông
Lẽ hằng, tâm giới thêu lời giả
Giao cố nghênh ngang yểm hộ cuồng
pd
Signature: Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ý tứ bất ngờ bay cao
pd
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
hoatigon208410 (11-10-11), Nhím con (13-10-11), phale (11-10-11), VỀ MIỀN TRUNG (14-01-12)
  #64  
Cũ 14-10-11, 12:40 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Xin hỏi nơi nào hớt tóc nam

Xin hỏi nơi nào hớt tóc nam?
Giá tiền re rẻ lại chuyên làm
Tiếp tân nồng ấm xui người thích
Hầu hạ nhiệt tình khiến kẻ ham
Khách quý nghiêng đầu thường ngủ gật
Thợ hay dơ kéo chẳng càm ràm
Yên tâm thêu giấc hoa lan mọc
Hai mấy ngàn thôi bất quá tam
pd
Signature: Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ý tứ bất ngờ bay cao
pd
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
hoatigon208410 (31-10-11), Nhím con (14-10-11), phale (30-10-11), VỀ MIỀN TRUNG (14-01-12)
  #65  
Cũ 14-10-11, 12:42 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Cần tìm phần mềm học tiếng hoa?

Cần kiếm phần mềm dạy Tiếng Hoa
Muốn nhờ vài bạn đã tìm qua
Đường link khi up nên sang Blog
Trang web lúc đưa chớ lại nhà
Con sốt chèo queo lòng rất bận
Vợ nghiêm dư dữ miệng thường la
Đến nay, việc học chưa hề trọn
Đêm mài đèn sách, sáng bôn ba.
pd
Signature: Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ý tứ bất ngờ bay cao
pd
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
hoatigon208410 (31-10-11), phale (30-10-11), VỀ MIỀN TRUNG (14-01-12)
  #66  
Cũ 24-10-11, 12:47 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Nói với bạn...

Tớ thường lên mạng, cốt là chơi
Chẳng phải vào đây để kiếm lời
Thi hữu nhờ làm, tớ lẫn tránh
Người thơ xin giúp, tớ im hơi
Lắm ông xúi dục: "nên câu khách"
Vài chú dỗ dành: "cứ giúp người"
Làm tốt, đời khen vui mấy khắc?
Nếu tồi, bị chúng chửi như chơi
PD
Signature: Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ý tứ bất ngờ bay cao
pd
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
hoatigon208410 (31-10-11), phale (30-10-11), pumanew (27-11-11), VỀ MIỀN TRUNG (14-01-12)
  #67  
Cũ 24-10-11, 01:04 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

NỔI MỀ ĐAY

Huyết nhiệt sinh ra ngứa hoặc đau
Khí tà tích lại hoá thành màu
Ngoài da, nổi đỏ thường ngồi gãi
Trong dạ, hoang mang cứ đứng rầu
Xui thấy trụ sinh cần tránh né
Lỡ nhìn đồ biển trốn cho mau
Gừng tươi ngâm rượu,rồi xoa nhẹ
Phơi nắng ban mai sẽ hết rầu
PD
Signature: Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ý tứ bất ngờ bay cao
pd
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
hoatigon208410 (31-10-11), phale (30-10-11), pumanew (27-11-11), VỀ MIỀN TRUNG (14-01-12)
  #68  
Cũ 30-10-11, 12:52 AM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Lẻ Bóng...

Tinh thần sáng sủa, trí thông minh
Phong phú nội tâm lại hữu tình
Bếp núc buồn hiu không kẻ dọn
Song thưa sầu nản chẳng ai nhìn
Văn chương cử thế còn cô độc
Nghĩa hiệp trọn đời vẫn lặng thinh
Xuất chúng làm chi cho lẻ bóng?
Lệ đan thành áo khoác lên mình
pd
Signature: Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ý tứ bất ngờ bay cao
pd
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
hoatigon208410 (31-10-11), Nhím con (31-10-11), phale (30-10-11), pumanew (27-11-11), VỀ MIỀN TRUNG (14-01-12)
  #69  
Cũ 27-11-11, 10:57 AM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Gởi Tuổi Mậu Thìn...

Công danh sự nghiệp khó mà leo
Còn chuyện tình duyên cứ lướt vèo
Chức vụ chậm thăng, đời trắc trở
Tóc mai sớm hói, trán nhăn nheo
Kình Đà tọa thủ, nên bôn tẩu
Hóa Kỵ nằm co khiến túng nghèo
Hiếm cháu muộn con lo hậu vận
Quan tài trơ khói, nắp còn treo
pd
Signature: Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ý tứ bất ngờ bay cao
pd
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
Nhím con (29-11-11), pumanew (27-11-11), VỀ MIỀN TRUNG (14-01-12)
  #70  
Cũ 27-11-11, 11:52 PM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Hoạ ngược vận với bác PD

Phơ phất vần treo như áo treo
Yêu thơ mến bạn bỏ quên nghèo
Có mời chức vị tai như điếc
Chưa thấy duyên tình mắt đã nheo
Thân hữu sát tinh thân chết yểu
Mệnh vô chính diệu mệnh trôi vèo
Tứ không may được hư không chiếu
ăn nói như rồng găp dịp leo
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
Phiêu Dao (06-12-11), VỀ MIỀN TRUNG (14-01-12)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:15 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...