NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Tuyển tập thơ : HƯ KHÚC

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 23-11-11, 07:18 AM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định

Đêm nay trời vẫn mưa , một người lặng lẽ rời thành phố …. Ngoài kia gió vẫn thổi khiến cho bước chân thêm nặng nề … bầu trời băng giá …. Suy nghĩ miên man … nơi đây thật sâu trong ḷng người là giấc mơ hạnh phúc …

Ôi , hạnh phúc nào đă gửi tận ngàn sau



Nỗi sầu cách trở

Mưa vẫn rơi rơi
Đường xa gió lạnh ḿnh tôi bước về

Ḷng vẫn u mê
V́ đâu nỗi nhớ đến tê tái hồn

V́ đâu giă biệt bóng hồng
Bên vườn liễu rủ mà không hiểu ǵ

Đến khi thấy áo vu quy
Nghe trời đất lộn sầu bi gánh đầy

Nghe trời đổ giọt mưa say
Mưa thay ngấn lệ tiễn ai theo chồng

Run run lời chúc duyên nồng
Mà nghe tâm trí quay cuồng xót xa

Em về ở chốn lầu hoa
Bên người hạnh phúc bên người có đôi

Riêng tôi vẫn tự quên thôi
Ngậm ngùi giấc mộng mồ côi một ḿnh

Ngàn sau một nỗi oan t́nh
Ngàn sau một nỗi niềm riêng giữ ǵn

Không thể ngủ yên
Hằng đêm tôi mộng t́m em xứ người

Đến mùa lá rơi
Một ḿnh thui thủi một ḿnh nhớ mong .....

Đông Ḥa NCH
18.6.2011

Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được ǵ trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ t́nh lăng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
hoatigon208410 (24-11-11), Nhím con (23-11-11), phale (24-11-11), úm_bala (23-11-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:19 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.