NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Thơ Mời Họa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 17-11-11, 07:51 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lan Hương Xem bài viết
Có ư ǵ xa đâu, chỉ là góp chút sầu hương quan với cổ nhân thôi

Ngày nao mẹ tiễn đến bên sông
Xao xác bờ đê ngọn gió đồng
Lầm lụi mẹ về bên xóm vắng
Lơ ngơ con bước giữa đường đông
Tay gầy lượm nhặt từng bông lúa
Thư mỏng yêu thương cả tấm ḷng
Sông cũ bao giờ con trở lại
Mẹ già nơi ấy vẫn trông mong
Xa biệt lâu rồi cách núi sông
C̣n đâu quê cũ đượm hương đồng
Làng trên c̣n có thêm nóc mới
Xóm dưới liệu chừng đă rộn đông
Ruộng lúa ŕ rào lời mật ngọt
Bờ tre kẽo kẹt tiếng ru ḷng
Tổ tiên gầy dựng nên làng xóm
Phước hạnh truyền dài ước nguyện mong

HANSY


Mỗi người có cách cảm thụ thơ cho riêng ḿnh mà Lan Hương.
Riêng Hansy có vơ vẻ làm đôi câu thơ nên dễ t́m thấy trong thơ LH có chút đồng điệu mà cảm chăng?
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
Lan Hương (18-11-11), Nhím con (19-11-11), pumanew (17-11-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:10 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.