NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 28-10-11, 10:48 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Chẳng thể có ǵ
Cho người...

Chẳng thể có ǵ giữa gió và mây
Khi gió cũ mà mây th́ rất mới
Ta ngồi xuống nghe ḷng ḿnh diệu vợi
Giọt nước mắt buồn cũng vẫn trong veo

Cái lạnh mùa đông ngàn nhánh cây treo
Tay lỡ chạm một hôm sầu lớt phớt
Dơi ánh sao xa mùa trăng lạt lợt
Hoa bỗng thương ḿnh nuôi mộng hư hao

Chẳng thể có ǵ trong giọt men trao
Dù có thể hương rượu c̣n vướng vất
Dù có thể môi c̣n say dấu mật
Kịp thấy mộng trầm theo khói tan ra

Chẳng thể có ǵ... gió hăy đi qua
Kệ nỗi nhớ tràn lên tim lặng lẽ
Lá vàng hiu gói hờn ghen nhè nhẹ
Chẳng thể có ǵ... bỡ ngỡ một lần thương...

PL 28.10.11
Trả lời với trích dẫn
The Following 12 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (28-10-11), CM4Q (29-10-11), hoatigon208410 (28-10-11), kehotro (01-11-11), mimosa (28-10-11), MoonRiver (28-10-11), Nhím con (28-10-11), thủy tâm (28-10-11), úm_bala (29-10-11), VŨ AN (26-11-11), Vịt Anh (28-10-11), Cheal (29-10-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:07 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.