NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 18-10-11, 07:42 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Buồn

Ngọn gió muộn thổi hoài về cửa vắng
Đủ lạnh ḷng, theo uể oải thời gian
Đi cắm cúi rồi một hôm chững lại
Ḷng buồn tênh vỡ vụn giữa châu tràn

Muốn bỏ lại gánh hành trang quá nặng
Vui một ḿnh với góc nhỏ mà hay
Đùa với lá giỡn cùng hoa thanh thản
Bớt xót xa chén rượu đắng ai bày

Ngày đă hết, lặng ngồi nh́n bóng đổ
Sức cạn cùng, không nhấc nổi chân đi
Ngoài kia phố đẫm đ́a giăng bóng tối
Ḷng miên man trôi theo lệ thầm th́

Đời có lúc cũng thành sông mùa lũ
Đẩy con thuyền chấp chới giữa triều dâng
Ta ch́m xuống, âm thầm như lá rụng
Mây quanh trời về phủ áo rưng rưng...

PL 18.10.11
Trả lời với trích dẫn
The Following 12 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Đông Dung (18-10-11), Bụi đường (18-10-11), CM4Q (18-10-11), Hạ Phượng (18-10-11), hoatigon208410 (18-10-11), LAO HAC (18-10-11), mimosa (18-10-11), Nhím con (18-10-11), Sa Thạch (18-10-11), tra sua (18-10-11), úm_bala (19-10-11), wild_beast_2110 (18-10-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:17 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.