NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Bước thầm quán thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #4  
Cũ 10-10-11, 03:14 PM
Avatar của diemhuyen
diemhuyen diemhuyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hahaha Xem bài viết
Dật ḿnh qua ngơ người ta
Nghe như văng vẳng thật là rất êm
BƯớc thầm rón rén lên hiên
Vén màng liếp mỏng thấy liền..quán thơ
Quán ơi, quán có mong chờ
Có trông có đợi tiếng..tơ có c̣n
Nguyệt Viên lắm kẻ c̣n son
Trẻ già xếp lớp lon ton đứng chờ!


Nhẹ nhàng bước vào vườn thơ
T́m duyên ướm mối ai ngờ là đây
T́nh yêu ai có xin vay
Trăm năm xài hết vạn ngày trả cho
Quán thơ thiếu vắng con đ̣
Cḥng chành sóng ngă rủi ro lỡ thuyền
Thương dùm phận gái thuyền quyên
T́nh yêu đang thiếu mối duyên đang chờ
Signature: DIỄM HUYỀN

Lần sửa cuối bởi diemhuyen; 22-05-12 lúc 03:38 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to diemhuyen For This Useful Post:
Cá chuồn (12-10-11), hoatigon208410 (10-10-11), kehotro (28-07-12), luuhangiang (27-05-12), Nhím con (11-10-11), phale (10-10-11), úm_bala (24-05-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:29 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.