NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán
Nạp lại trang này Thơ hay của thành viên NV

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 20-09-11, 09:54 AM
Avatar của hoatigon208410
hoatigon208410 hoatigon208410 đang ẩn
CM Tứ Thập Nhất An
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Nơi sự sống nảy sinh từ cái chết....
Bài gửi: 3.436
Thanks: 36.522
Thanked 8.963 Times in 3.491 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới hoatigon208410
Mặc định

Chẳng lẽ

Chẳng lẽ là anh đă hết yêu em
Nên ánh mắt nụ cười xa lạ thế
Ôi nửa kiếp người, nửa kiếp người dâu bể
Ta khởi đầu và kết thúc y chang

Có tiếng vỡ nào trong kư ức râm ran
Em cứ ước giá mà ta chưa gặp
Ngọn nến tàn mỏi bàn tay em thắp
Cháy lập ḷe hấp hối lạnh thêm đông

Sợi rong buồn úp mặt giữa ngh́n sông
Trôi lặng lẽ giữa đôi bờ tản mác
Gió mong ai bài t́nh ca măi hát
Em lạc ḿnh bên cạnh một người quen

Giữa chúng ḿnh có khoảng lặng nào chen
Sâu nhói quá mệt nhoài thời gian lấp
Chẳng lẽ là lửa t́nh yêu đă tắt
Ly rượu này từ biệt phải không anh?

PL 23.7.11


----------


Thích bài ni, vì nó là quà tặng cho SHT của cô PL ......iu cô PL nhìu lắm....

Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to hoatigon208410 For This Useful Post:
Đông Dung (20-09-11), Ban Mai Xanh (20-09-11), CM4Q (20-09-11), Nhím con (21-09-11), phale (23-09-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:38 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.