NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Buồn tàn thu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 18-09-11, 06:55 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Thu Phong Xem bài viết
.


Ngày hôm qua

Ngày hôm qua…
ừ thôi từ biệt nhé
Dẫu vấn vương chẳng thể giữ thời gian
Một tháng,
một năm
hay một thoáng mây ngàn
Cũng gửi lại cho t́nh xuân hoài niệm

Một mùa xuân ngợp trời chim én liệng
Mưa rơi nghiêng,
nắng rơi nghiêng
và yêu dấu chao nghiêng
Con sóng xanh thả ngọc trên mặt ghềnh
Trăng thao thức…
lời yêu thương rạo rực

Giấc mơ hồng,
sợi tơ hồng náo nức
Những bàn tay quấn quưt vẫy ngày lên
Chẳng c̣n xuân ừ thôi gói mơ hiền
Ta cùng thu
phong kín ngày qua vậy…

11/10/2010
Thu Phong
PL thích bài thơ này của chị.
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (18-09-11), Ban Mai Xanh (18-09-11), CM4Q (18-09-11), hoatigon208410 (18-09-11), Thu Phong (18-09-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:56 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.