NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 16-09-11, 01:57 AM
kehotro kehotro đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
Mặc định

Đêm buồn hiên trở giấc
Lá miên man gọi sầu
Rèm khua lên tiếng hỏi
Gió bây chừ về đâu?
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post:
Bụi đường (16-09-11), CM4Q (16-09-11), hoatigon208410 (16-09-11), Nhím con (16-09-11), phale (17-09-11), úm_bala (17-09-11), Vịt Anh (16-09-11)
  #2  
Cũ 17-09-11, 07:13 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi kehotro Xem bài viết
Đêm buồn hiên trở giấc
Lá miên man gọi sầu
Rèm khua lên tiếng hỏi
Gió bây chừ về đâu?
Bóng ai về thấp thoáng
Lặng thầm bút nghiên đưa
Mênh mang ḍng thơ sót
Đă lạc đâu giọng đùa?
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (17-09-11), CM4Q (17-09-11), hoatigon208410 (17-09-11), Nhím con (18-09-11), úm_bala (23-09-11), Cheal (17-09-11)
  #3  
Cũ 22-09-11, 01:12 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Về lại nhiều khi

Nhiều khi nhớ nắng ḷng riêng chạnh
Ngọn gió bâng khuâng đến trước thềm
Sợ giở vô t́nh trang mộng cũ
Một thời với yêu dấu không tên

Đă mấy mùa đi... đi lặng lẽ...
Vui buồn xuôi nước dập dềnh trôi
Nhiều khi dưới nguyệt hoa thầm nhớ
Những ngón tay đan giọng nói cười

Về nghe lá rụng thương mùa vắng
Bóng liễu hao gầy hiu hắt lay
Kẻ đợi, nao ḷng ly rượu đón
Về pha mực mới vẽ xanh ngày...

PL 16.9.2011



Về với Huế

Ta về với Huế, Huế ơi
Ngậm ngùi mưa đổ trắng trời kinh đô
Ngày xưa mô... ngày xưa mô?
Ḍng Hương lặng lẽ đôi bờ xanh xao...

Ta về với Huế nôn nao
Người ra tận ngơ, lời chào rưng rưng
Làng quê đă lạ mấy phần
C̣n đây đ́nh miếu trầm ngâm bóng chiều...

Huế ơi, thương Huế thật nhiều
Mênh mông băi rú đ́u hiu lối nằm
Rừng dương lá tựa ai chằm
Giữ xanh nỗi nhớ ngh́n năm nơi này...

Về thăm quê cũ cuối ngày
Thăm mồ mẹ đă phủ dày rong rêu
Sợi buồn len lén tay thêu
Chưa xa đă nhớ thật nhiều... Huế ơi...

PL 22.9.11

Lần sửa cuối bởi phale; 04-12-18 lúc 08:19 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 11 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Đông Dung (25-09-11), Bụi đường (22-09-11), Ban Mai Xanh (22-09-11), bocau (23-09-11), CM4Q (22-09-11), hoatigon208410 (22-09-11), Khang's Bi (22-09-11), mimosa (22-09-11), Nhím con (22-09-11), úm_bala (23-09-11), Vịt Anh (22-09-11)
  #4  
Cũ 22-09-11, 07:37 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

C̣n bao năm nữa niềm vui hạnh ngộ...

C̣n bao năm nữa niềm vui hạnh ngộ
Ta tự hỏi ḿnh khi ngắm tóc sương pha
Ngắm em gái nu cười nhăn đuôi mắt
Ngắm chị, ngắm anh... thương tổ ấm hiền ḥa

Đời tṛn quá bỗng sợ ngày hao khuyết
Mà thời gian chồng mải miết thời gian
Nghe thắt thẻo sau nụ cười lắng lại
Bóng từ ly ẩn đâu đó bên đàng

Ai níu được thời gian trôi chậm khẽ
Để thôi đừng bạc nữa tuổi xuân nhau
Cội ḥe đó, c̣n tươi bao mùa sót...
Sắc lá xanh xao mưa nắng dăi dầu

Phút ngắn ngủi, quây quần vui kư ức
Những nụ cười đan lấy nụ cười...rưng...
Ta muốn đổi vạn phù du vật chất
Lấy b́nh an chia gia quyến đẫy phần...

PL 22.9.11
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Đông Dung (25-09-11), Bụi đường (22-09-11), Ban Mai Xanh (23-09-11), bocau (23-09-11), CM4Q (22-09-11), hoatigon208410 (22-09-11), mimosa (22-09-11), Nhím con (23-09-11), úm_bala (23-09-11)
  #5  
Cũ 23-09-11, 06:01 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Đă lạ..

Người đă lạ.. hay em chưa từng gặp?
Tin nhắn ch́m vào im lặng … tan đi
Xa cuối trời dăm chiếc bóng thiên di
Mơ hồ quá những niềm vui không thật…

Mùa lạnh lẽo hay ḷng em sầu ngập?
Phía phương người, giọt nắng nhạt nḥa trôi
Người đă lạ… người đă lạ… th́ thôi…
Sợi tơ mỏng, một ngày kia đă đứt..

Ừ, thôi nhé, người cũng đừng day dứt
Em tự cười, tự nói, tự yêu thương
Sợi tơ ĺa c̣n đôi chút vấn vương
Ḍng nước mắt sẽ lau giùm nỗi nhớ

Ừ th́ thôi… em gói t́nh vụn vỡ
Vào mây trời rồi thả gió bay xa
Người bây giờ đă khác với hôm qua
Lạ lùng thế…h́nh như chưa từng gặp…

PL 23.9.11
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Đông Dung (25-09-11), Ban Mai Xanh (23-09-11), CM4Q (25-09-11), hoatigon208410 (23-09-11), mimosa (25-09-11), NguHoai (24-09-11), Nhím con (24-09-11), úm_bala (27-09-11), Vịt Anh (24-09-11)
  #6  
Cũ 10-02-12, 04:13 PM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Wink

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Về với Huế

Ta về với Huế, Huế ơi
Ngậm ngùi mưa đổ trắng trời kinh đô
Ngày xưa mô... ngày xưa mô?
Ḍng Hương lặng lẽ đôi bờ xanh xao...

Ta về với Huế nôn nao
Người ra tận ngơ, lời chào rưng rưng
Làng quê đă lạ mấy phần
C̣n đây đ́nh miếu trầm ngâm bóng chiều...

Huế ơi, thương Huế thật nhiều
Mênh mông băi rú đ́u hiu lối nằm
Rừng dương lá tựa ai chằm
Giữ xanh nỗi nhớ ngh́n năm nơi này...

Về thăm quê cũ cuối ngày
Thăm mồ mẹ đă phủ dày rong rêu
Sợi buồn len lén tay thêu
Chưa xa đă nhớ thật nhiều... Huế ơi...

PL 22.9.11


Đừng nhắc nữa rằng Huế thơ mộng lắm!
Em giận rồi dốc núi Ngự - sông Hương
Bao mùa trăng em nhớ Huế yêu thương
Để "ghét" Huế nỡ làm em ...mê muội

Hoa mua trắng cho tim em bối rối
Sông Hương ơi!sóng vẫn cuộn theo ḍng?
Tiếng chèo khua nước cả dậy mênh mông
Ai lữ khách?ai là tao nhân khách?

Biển G̣ Công mặn mà và trong sạch
B́m bịp kêu con nước lớn nước ṛng
Rất ngọt ngào hàng dừa nước ven sông
Nhớ quay quắt chè Đông Ba thơm lựng

Rồi G̣ Công hôm nao trời nắng hửng
Em buồn trông từng cánh lục b́nh trôi
Cũng chèo ghe chờ nhặt trái ô-môi
Cũng cài tóc bằng hoa bần tim tím

Thương quá đỗi nhành me hoa kỷ niệm
Cất trong ḷng cứ sợ nhớ - sợ quên
Giận Huế kia khắc nỗi nhớ không tên
Vào tâm khảm nên ...vĩnh hằng Huế ạ!!!!
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
CM4Q (13-02-12), hahaha (13-02-12), hoatigon208410 (10-02-12), luuhangiang (14-02-12), mimosa (13-02-12), Nhím con (14-02-12), phale (10-02-12), úm_bala (11-02-12)
  #7  
Cũ 10-02-12, 04:43 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hoabeodai Xem bài viết

Đừng nhắc nữa rằng Huế thơ mộng lắm!
Em giận rồi dốc núi Ngự - sông Hương
Bao mùa trăng em nhớ Huế yêu thương
Để "ghét" Huế nỡ làm em ...mê muội

Hoa mua trắng cho tim em bối rối
Sông Hương ơi!sóng vẫn cuộn theo ḍng?
Tiếng chèo khua nước cả dậy mênh mông
Ai lữ khách?ai là tao nhân khách?

Biển G̣ Công mặn mà và trong sạch
B́m bịp kêu con nước lớn nước ṛng
Rất ngọt ngào hàng dừa nước ven sông
Nhớ quay quắt chè Đông Ba thơm lựng

Rồi G̣ Công hôm nao trời nắng hửng
Em buồn trông từng cánh lục b́nh trôi
Cũng chèo ghe chờ nhặt trái ô-môi
Cũng cài tóc bằng hoa bần tim tím

Thương quá đỗi nhành me hoa kỷ niệm
Cất trong ḷng cứ sợ nhớ - sợ quên
Giận Huế kia khắc nỗi nhớ không tên
Vào tâm khảm nên ...vĩnh hằng Huế ạ!!!!
Huế thân thương ôi nhớ hoài tiếng mạ
Bước bần thần quay quắt những ngày qua
Nhớ câu ḥ xuôi ngược chợ Đông Ba
Tiếng lưu luyến quanh đ̣ qua Vĩ Dạ
Giận Huế kia bây chừ nơi xa lạ
Để mùa qua em tất tả trông trời
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
CM4Q (13-02-12), hoabeodai (10-02-12), hoatigon208410 (10-02-12), luuhangiang (14-02-12), mimosa (13-02-12), phale (10-02-12), úm_bala (11-02-12)
  #8  
Cũ 13-02-12, 04:24 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Bâng quơ
Khi người ta yêu đơn phương…

Giữa những bộn bề tất bật
Em dành dụm chút yêu thương
Gởi vào mênh mang hư ảo
Nghe bâng quơ những b́nh thường

Đôi khi ngoảnh về phía gió
Thương một người xa thật xa
Lặng thầm lời yêu thương nhỏ
Khẽ tan vào gió hiền ḥa

Bàn tay như ngại ngần ngón
Giữ hoài những nhớ nhung riêng
Nh́n thôi, nh́n thôi không nói
Bâng khuâng tiếng lá rụng hiền

Ừ thôi đừng hiểu nhé ấy
Như là xa lạ dửng dưng
Mà trong vô ngôn sóng dậy
Xôn xao vọng tiếng yêu thầm...

PL 13.2.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (13-02-12), CM4Q (13-02-12), hoatigon208410 (13-02-12), mimosa (13-02-12), Nhím con (14-02-12), úm_bala (15-02-12)
  #9  
Cũ 14-02-12, 12:09 PM
luuhangiang luuhangiang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 137
Thanks: 1.065
Thanked 582 Times in 138 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi langthangkhach Xem bài viết
Huế thân thương ôi nhớ hoài tiếng mạ
Bước bần thần quay quắt những ngày qua
Nhớ câu ḥ xuôi ngược chợ Đông Ba
Tiếng lưu luyến quanh đ̣ qua Vĩ Dạ
Giận Huế kia bây chừ nơi xa lạ
Để mùa qua em tất tả trông trời

tôi không dám thốt nên lời khen huế đẹp
v́ trước tôi bao thi sĩ đă nói rồi
những chiều tím ḍng sông hương bát ngát
hoàng hôn vàng chẳng nhạt sắc trinh nguyên..
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to luuhangiang For This Useful Post:
hoabeodai (17-02-12), phale (14-02-12), úm_bala (15-02-12)
  #10  
Cũ 30-05-18, 03:23 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Mong con

Ngồi lật lịch khoanh ngày con về lại
Thấy thời gian lầm lũi tựa không trôi
Ngày như thể bỗng dài ra vô tận
Trong nhớ mong thầm lặng không lời

Phố chắc cũng nôn nao ngày hội ngộ
Treo lên nhành những đóa lửa đó đây
Bằng lăng tím cũng dịu dàng thổ lộ
Trong rưng rưng mùa gió nắng chan đầy

Về con nhé, về hàng hiên bậc cửa
Về căn pḥng, bàn ghế vẫn hơi hương
Cây đàn đóng cũng nhớ nhung tay đánh
Trống bụi lên, im ắng mấy rèm tường

Mẹ cũng đă những món ăn con thích
List lên rồi, cho thỏa những ngày xa
Con dầu lớn mỗi chia ly hội ngộ
Vẫn như con bé bỏng thuở c̣n nhà…

PL 30.5.2018
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Gió Bụi (22-06-18), Mây Phiêu Lăng (01-06-18)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:42 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.