Hic hic, Gôn nghĩ là cô Quậy phải thương Gôn bằng số mè đủ để phủ kín ts cả bề mặt trái đât ni, Gôn mới chịu cơ ........
Ah, hay thế này thôi cô Quậy , cô , 1 bàn cờ 64 ô, ô đầu tiên bỏ 1 hạt thóc, ô số 2 2 hạt, ô số 3 4 hạt, ô 4 là 16 hạt .......cứ thế nhân lên , bao h cô Quậy thương Gôn bằng số thóc trong 64 ô đó thì Gôn mới chịu, cô ơi ........
Thế thì G nhớ đi đâu làm gì kể cả lúc ăn hay ngủ , bất kể là đi chơi hay làm việc thì cũng phải thủ theo cái máy tính để bấm cho nó lẹ nhá , bởi Cô già cả lú lẫn rồi nên dễ tính nhầm lắm đấy ( hehehe biết đâu chả phải là ...ăn gian )
The Following 2 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Thế thì G nhớ đi đâu làm gì kể cả lúc ăn hay ngủ , bất kể là đi chơi hay làm việc thì cũng phải thủ theo cái máy tính để bấm cho nó lẹ nhá , bởi Cô già cả lú lẫn rồi nên dễ tính nhầm lắm đấy ( hehehe biết đâu chả phải là ...ăn gian )
, cô ơi, Gôn không cần máy tính đâu, vì con số quá lớn , đến nỗi máy tính không thể tính được cơ mà .........hi........nên có lẽ cô Quậy phải thương Gôn nhìu lắm lắm......may ra mới đủ á .....