NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 30-08-11, 07:30 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Đứng lại

Ừ, đứng lại bên đường chiều lặng lẽ
Trả cho người vui thú đó, quay đi
Tựa cánh chuồn bay lẻ giữa tà huy
Xao xác gió lay cơi ḷng lặng ngắt

Mảnh ân t́nh, ngậm ngùi tan trước mắt
Bên ghế thừa trống trải rộng thêm ra
Tay mới cầm… mộng cũ đă bay xa
Ừ, đứng lại, thấy t́nh như cỏ úa…

Quay quắt măi ḷng cũng chan lệ ứa
Chiều một ḿnh, đơn chiếc ngón tay lau
Con bướm vàng quanh quẩn nhánh sầu đâu
Hay là có một người vừa hóa bướm…

Ừ, đứng lại vùi vết thương máu rướm
Mây cuối trời nào ai rẽ sao tan?
Hiu hắt về theo bóng khói hoang mang
Tay cầm nửa giấc chiêm bao lẩn thẩn…

PL 30.8.11
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Đông Dung (07-09-11), Ban Mai Xanh (30-08-11), Hạ Phượng (30-08-11), hoatigon208410 (30-08-11), Lữ Khách (30-08-11), mimosa (30-08-11), Nhím con (31-08-11), Oasis (01-09-11), úm_bala (31-08-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:40 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.