NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Thơ Vịt Anh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #161  
Cũ 19-07-11, 10:42 AM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Vịt Anh Xem bài viết
Biết đâu

Ém một chút xa xôi vào blog
Biết đâu hôm nào ấy sẽ thẹn thùng
Gieo vài tứ ngu ngơ khờ ngốc
Biết đâu đẹp trời ấy thấy dễ thương

Buồn một chút vờ như buồn lắm
Biết đâu mủi lòng comment của ấy sẻ chia
Thấy ấy buồn gõ vài dòng bắng nhắng
Biết đâu nụ cười trên môi ấy lại về

Rồi vài bữa có vẻ như bận khiếp
Biết đâu vắng mình ấy sẽ nôn nao
Không online...hình như người ta mệt
Hay thử phone xem cớ sự thế nào

Nhận phone ấy vờ thều thào chống chế
Là con trai hổng mệt được đâu
Ấy làu bàu người đâu gàn quá thể
Ốm ngay đơ cứ ra vẻ mặt ngầu

(Tội nghiệp thằng cu vẽ bao kế hoạch
Biết đâu là ấy chẳng rung rinh
Nhưng bạn đừng để thằng cu biết nhé
Biết đâu một ngày thằng cu bỗng thất tình )
Biêt đâu ấy cũng ...như thằng cu đó
Cứ giả vờ....nói ngược với bàn xuôi
Tựa như là trò trốn tìm đấy thôi
Ấy và thằng cu....hồn nhiên như trẻ nhỏ

Bàn phím ơi, hôm nay lười không gõ
Phone im lìm, chắc "trẻ nhỏ"....làm sao...
Thằng cu gọi, để nghe ấy thì thào
thì ra ấy cũng ...nhớ thằng cu lắm


Em ...lại quả cho anh Vịt và "ấy" của anh đây nè
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
Nhím con (19-07-11), Nothing (19-07-11), phale (20-07-11), úm_bala (24-07-11), Vịt Anh (19-07-11)
  #162  
Cũ 20-07-11, 11:23 AM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Đem về

Hoàng tử và lão đánh cá


Nếu anh là hoàng tử
Em muôn đời chẳng phải Lọ Lem
Và chẳng cần bà tiên
Để em rạng rỡ

Nếu anh là hoàng tử
Mình sẽ cùng nhau đi bát phố
Mua dăm chục bộ đầm,dăm chục hài thủy tinh
Ăn những bữa tối rất tình
Trong nhà hàng sang trọng

Nhưng em mãi là Lọ Lem gắt gỏng
Bên túp lều cái máng lợn vỡ tan
Anh,lão đánh cá gàn
Suốt đời tìm cá vàng cùng giấc mơ hoàng tử
Signature: Anh gánh tình yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra mình đã là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà còn có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (20-07-11), Nhím con (20-07-11), phale (20-07-11), úm_bala (24-07-11)
  #163  
Cũ 20-07-11, 11:38 AM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

Chuyện những nàng công chúa

Nàng Tiên Cá tan theo sóng biếc
Trăm năm sau… thương tiếc mỹ nhân
Vì yêu mà phải thiệt thân
Trong khi Hoàng Tử có phần vô ơn

Mỵ Châu cũng không hơn gì mấy
Nàng ngây thơ trao lấy nỏ thần
Phu thê nên chẳng ngại ngần
Nước tan nhà nát… muôn phần thê lương

Cũng may còn có Mỵ Nương
Thông minh nên đã không thương Thủy Thần
phải đem tặng anh Vịt bài này thoai
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
Nhím con (20-07-11), phale (20-07-11), úm_bala (24-07-11), Vịt Anh (20-07-11)
  #164  
Cũ 22-07-11, 09:01 AM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Đằng sau bài giảng

Quán cà phê lụp xụp
Vô tình thấy hai người quen
Nút lưỡi nhau chụt chụt
Ông giáo toán và bà giáo văn

Tiết giáo dục công dân
Bà giáo văn ngồi răn đạo lý
Về tình nghĩa vợ chồng
Toàn những điều thâm thuý
Signature: Anh gánh tình yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra mình đã là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà còn có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (22-07-11), Nhím con (22-07-11), phale (22-07-11), úm_bala (21-08-11)
  #165  
Cũ 22-07-11, 09:05 AM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Vịt Anh Xem bài viết
Đằng sau bài giảng

Quán cà phê lụp xụp
Vô tình thấy hai người quen
Nút lưỡi nhau chụt chụt
Ông giáo toán và bà giáo văn

Tiết giáo dục công dân
Bà giáo văn ngồi răn đạo lý
Về tình nghĩa vợ chồng
Toàn những điều thâm thuý
Có gì đâu mà lạ
Sách dạy thế mà anh
Những ...toàn lý thuyết cả
Phải tùy cơ thực hành
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
phale (22-07-11), úm_bala (24-07-11), Vịt Anh (22-07-11)
  #166  
Cũ 22-07-11, 09:11 AM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Hi,Phở ơi,có chữ lạ nào đâu mừ
Signature: Anh gánh tình yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra mình đã là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà còn có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (22-07-11), phale (22-07-11)
  #167  
Cũ 22-07-11, 09:14 AM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Vịt Anh Xem bài viết
Hi,Phở ơi,có chữ lạ nào đâu mừ

chữ lạ nó hiện lên trong mắt 1 đứa học trò nào đấy vô tình thấy cảnh đó anh à

( đứa học trò đó là ai thì...............)
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
phale (22-07-11), Vịt Anh (22-07-11)
  #168  
Cũ 22-07-11, 09:17 AM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Là anh ngày xưa....Thì sao ?
Signature: Anh gánh tình yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra mình đã là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà còn có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (22-07-11), phale (22-07-11)
  #169  
Cũ 22-07-11, 09:19 AM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Vịt Anh Xem bài viết
Là anh ngày xưa....Thì sao ?

thì đó chứ sao
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
phale (22-07-11), Vịt Anh (22-07-11)
  #170  
Cũ 22-07-11, 03:16 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Vì Chúa....bận


Chúa hẵng còn bận công chuyện thiên đường
Phân loại linh hồn đúng sai,tốt xấu
Trần gian này liệu còn in dấu
Những lời răn?

Tham sân si (1) trĩu nhân thế cong oằn
Đằng sau lời thú tội...
Đằng sau những rầm rì trân trối
Mong Đức Ngài ban phước cho con

Hôm qua Chúa chẳng ở không
Những linh hồn nhập nhằng nhiều quá
Chúa không đến vì chúng sinh ra cả
Lúc chết hẵng còn khiến Chúa mệt nhoài


(1):Xin Chúa thứ lỗi vì dùng lời của Phật,tại Vịt không có từ nào thay thế
Signature: Anh gánh tình yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra mình đã là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà còn có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù

Lần sửa cuối bởi Vịt Anh; 22-07-11 lúc 03:34 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Nhím con (22-07-11), úm_bala (24-07-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:05 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...