NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Gái ế mong chồng

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 05-07-11, 02:36 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Gái ế mong chồng

Ê chề phận hẩm khổ nhường kia
Lẻ gối bao thu ngóng Nguyệt kh́a
Tựa giấy mơ màng giây bút chạm
Như đàn khắc khoải phút tay lia
Đ̣n cân tạo hoá* chờ tra lổ
Ổ khóa càn khôn* mộng gắn ch́a
Kiệu đó khi nào ngang cửa nhỉ?
Hay Trời c̣n măi đếm đong chia?


PL 4.7.11


CHIA SẺ

Tội quá đi thôi bớ chị kia
Tôi đang đồng cảm chẳng cam kh́a
Ủ ê thở vắn mi nḥe đẫm
Áo năo than dài mắt chớp lia
Nguyện ước ông tơ t́nh sẽ duyệt
Cầu mong bà nguyệt mộng rồi ch́a
Ngày nao pháo nổ từng bừng xóm
Rộn ră cau trầu têm bổ chia

CHẰN

VMT họa tá vận chút chơi. Vui là chính.
DỤ TRAI

Hết ngóng rồi chờ vẫn nọ kia
Đơn thân quạnh quẽ mới hay kh́a
Quen thằng trẻ choẹt thời nhanh nhảu
Gặp đứa già khằng cũng tía lia
Áo mặc ḷi vai bầu ti nhú
Quần mang hở rốn bộ nây ch́a
Duyên vời vợi măi càng heo hắt
Biết lấy ai người rợt sẻ chia.

VMT 04/07/2011


Nóng ruột

Trưa cầu tối nguyện khấn ai kia
Một phút nên duyên thỏa bụng kh́a
Gă mới buông lời tay vội chộp
Anh vừa thả ư mắt liền lia
Bồn chồn tấc dạ nôn nao ngóng
Rậm rịch buồng tim nhấp nhử ch́a
Trách lăo Trời hư se chậm chạp
Hay cần máy tính để nhanh chia...

PL 5.7.11


Chỗ nào dzui là có Shrek ngay mà...

NẤU CHÁO

Rảnh quá nên ngồi vọc Nó Kia
Dư hơi tớ mới rảnh rang kh́a
Chân cḥi miệng méo A Bê nhấn
Mắt đảo tay vờn nút phím lia
Tít tít tin đi hồn phách sướng
Te te mess lại lưỡi răng ch́a
Ho ń, dấu ái, sân si ố
Ước xác phân thân để sớt chia.


CHẰN

Bên sông dệt mộng

Thèm thuồng ngắm nghía măi đằng kia!
Khấn vái trời cho chút vị kh́a
Lấm lét khom lưng ŕnh chổ nghía
Lăm le uốn cật ngó vùng lia
Ṿng đo lớn nhỏ thè lè nở
Kích cở ph́nh trương thấp thỏm ch́a
Của ấy đồ đây sao để xó?
Qua cầu quấn lại sướng cùng chia?
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

Lần sửa cuối bởi phale; 05-07-11 lúc 02:39 PM Lư do: Sửa quote
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
Cá chuồn (05-07-11), hoatigon208410 (05-07-11), Nhím con (06-07-11), phale (05-07-11), tra sua (05-07-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:15 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.