NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #2111  
Cũ 12-04-11, 10:03 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Mặc Nhân Sơn Xem bài viết
ĐỒNG HƯƠNG…

Chúng mình lưu lạc xa quê
Tha hương cầu thực bộn bề gian nan
Cuộc sống trăn trở lo toan
Đồng hương gặp lại lòng càng ấm hơn
Không còn lạc lỏng cô đơn
Nhớ thương quê mẹ chập chờn trong mê
Hẹn nhau cùng sẽ trở về
Tìm lại kỷ niệm trên quê hương mình
Thần kinh đất tổ đẹp xinh
Danh lam thắng cảnh hữu tình biết bao
Lăng Cô sóng vỗ lao xao
Thăm thôn Vĩ Dạ dạt dào hồn thơ
Hải Vân sương trắng che mờ
Biển xanh gió mát lửng lờ thuyền trôi
Nước non ngàn dặm xa xôi
Bao năm xa Huế bồi hồi nhó nhung
Mai này mình sẽ về chung
Đền đài cổ kính ta cùng viếng thăm…

Mặc Nhân Sơn
Mai về

Mai về quê cũ cùng anh
Sông Hương, Núi Ngự bao năm còn chờ
Đò ngang, bến đợi xa mờ
Kinh thành, lăng tẩm hồn thơ bùi ngùi

Mai về thăm phố thăm người
Thăm lại ta của một thời xa xưa
Huế ơi ký ức còn đưa
Mai về ôm Huế tay lùa trong tay

Gặp anh xứ lạ nơi này
Đồng hương hai tiếng thêm ray rứt lòng
Mai về qua quãng đường vòng
Huế ơi chờ nhé, mộng đong sắp đầy...

PL
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (12-04-11), kehotro (12-04-11), Như Diệu Linh (13-04-11), Oasis (13-04-11), tra sua (13-04-11), úm_bala (30-04-11), Vịt Anh (13-04-11)
  #2112  
Cũ 13-04-11, 02:10 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Ngày mới

Ngày đã sang ngày mới
Sao ta sầu y nguyên?
Đời lặng im đến thế
Cỏ cây cũng muộn phiền

Ước gì ta là gió
Vô hình không ai hay
Ước gì ta là nắng
Lặng lẽ phai cuối ngày

Hay ước mình như lá
Tàn rồi xanh vô tư
Đợi mùa trong thanh thản
Lìa cây không chần chừ...

Ngày đã sang ngày mới
Ta còn ta hôm qua
Ôm nỗi niềm sóng sánh
Ngậm buồn đau thật thà...

PL 13.4.11
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (13-04-11), kehotro (13-04-11), minhlatiennu (13-04-11), Nhím con (14-04-11), úm_bala (30-04-11), Vịt Anh (13-04-11)
  #2113  
Cũ 13-04-11, 02:47 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Lãng quên

Đã lãng quên rồi, người đừng nhắc nhở
Mặt hồ im khuấy sóng nữa mà chi
Như trẻ nít trước hư hao bỗng sợ
Trốn sau lưng bản ngã cũng vì...

Chợt nửa buồn, nửa hoang mang hờ hững
Lớp tuồng nào đang đợi phía rèm nhung
Nửa co mình, nửa băn khoăn tìm lối
Sấp ngửa phận mình có có không không...

Muốn lãng quên mình đằng sau son phấn
Người cứ vọc vầy cho nát mình ra
Giọt lệ nóng, bỏng nỗi buồn thừa mứa
Mai mỉa cuộc đời chỗ gai góc lăn qua...

Thôi xin người nhé, tàn tro đừng bới
Vết thương lòng còn đợi thuốc thời gian
Người đã khuất giữa muôn trùng vạn lối
Đừng gọi tên... cho vọng nữa bẽ bàng...

PL 13.4.11

Lần sửa cuối bởi phale; 13-04-11 lúc 03:05 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (13-04-11), Nhím con (14-04-11), úm_bala (30-04-11), Vịt Anh (14-04-11)
  #2114  
Cũ 13-04-11, 04:53 PM
Bụi đường Bụi đường đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài Gòn City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Mặc định

Sao phải quên...
để lại nhớ rất nhiều
Sao phải khóc...
khi mắt người rất đẹp
Sao phải buồn...
khi nhân thế đang vui
Sao phải trốn...
để phận mình phải khép

Vui đi mình
bỏ dĩ vãng sau lưng
Đừng nuôi nấng
vết thương kia quá sắc
Cấy thương yêu
để gặt lấy yêu thương
Dù nhắc nhớ
thôi xin người cứ mặc...nhân gian!
Signature: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Bụi đường For This Useful Post:
minhlatiennu (13-04-11), phale (13-04-11), úm_bala (30-04-11)
  #2115  
Cũ 13-04-11, 05:09 PM
Mặc Nhân Sơn Mặc Nhân Sơn đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 87
Thanks: 1
Thanked 379 Times in 85 Posts
Mặc định

Lãng quên

Đã lãng quên rồi, người đừng nhắc nhở
Mặt hồ im khuấy sóng nữa mà chi
Như trẻ nít trước hư hao bỗng sợ
Trốn sau lưng bản ngã cũng vì...

Chợt nửa buồn, nửa hoang mang hờ hững
Lớp tuồng nào đang đợi phía rèm nhung
Nửa co mình, nửa băn khoăn tìm lối
Sấp ngửa phận mình có có không không...

Muốn lãng quên mình đằng sau son phấn
Người cứ vọc vầy cho nát mình ra
Giọt lệ nóng, bỏng nỗi buồn thừa mứa
Mai mỉa cuộc đời chỗ gai góc lăn qua...

Thôi xin người nhé, tàn tro đừng bới
Vết thương lòng còn đợi thuốc thời gian
Người đã khuất giữa muôn trùng vạn lối
Đừng gọi tên... cho vọng nữa bẽ bàng...

PL 13.4.11


NHẮC TUỒNG

Đống tro tàn còn nhúm nhen đốm lửa
Thổi bùng lên sưởi ấm trái tim côi
Hàn vết thương cho quên chuyện xa xôi
Gọi tên em mãi… xua tan băng giá.

Nhìn cành cây cong…ngỡ cung tên, ná
Bởi một lần lỡ vấp ngã sa chân
Sợ chạm nỗi đau dè dặt ngại ngần
Tình mộng ảo biết đâu là chân giả.

Sân khấu đời chẳng đóng vai gì cả
Chỉ là một nguời nhắc lớp đưa tuồng
Giúp diễn viên được ăn ý tròn suông
Màn nhung khép lại trở về cô độc…

Mặc Nhân Sơn

Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Mặc Nhân Sơn For This Useful Post:
Bụi đường (13-04-11), kehotro (15-04-11), ntd (13-04-11), phale (13-04-11), Songlam (16-04-11), tra sua (15-04-11), úm_bala (30-04-11), Vịt Anh (14-04-11)
  #2116  
Cũ 15-04-11, 10:54 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Sóng sánh

Em sóng sánh, bên bờ anh chếnh choáng
Nhớ cồn lên, va đập trái tim đau
Tay cố níu ôm thời gian nương tựa
Mà thời gian hắt hủi... vẽ thêm sầu

Tim bướng bỉnh, giữ hoài tàn tro cũ
Cho nỗi buồn sóng sánh giữa tâm tư
Trái tình rụng, vết lìa chưa khô nhựa
Ta tìm chi mà lối đó ngần ngừ

Anh vẫn cứ vô tình như ngọn gió
Thổi ơ hờ trên mặt biển ngày im
Chắc không biết những nỗi niềm của sóng
Bến bờ xưa, nghiêng ngả chạy đi tìm

Chỉ tội thơ, đã mỏi rồi vai ấy
Tấm thân còng chở thương nhớ tri âm
Em sóng sánh, suối lòng thêm chất chứa
Chảy vào thơ nuôi hoang hoải mọc mầm ...

PL 15.4.11

Lần sửa cuối bởi phale; 21-04-11 lúc 09:49 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (18-04-11), kehotro (15-04-11), Nhím con (15-04-11), ntd (15-04-11), QuangLong (15-04-11), Songlam (16-04-11), tra sua (15-04-11), úm_bala (30-04-11), Vịt Anh (15-04-11)
  #2117  
Cũ 15-04-11, 11:01 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Bụi đường Xem bài viết
Sao phải quên...
để lại nhớ rất nhiều
Sao phải khóc...
khi mắt người rất đẹp
Sao phải buồn...
khi nhân thế đang vui
Sao phải trốn...
để phận mình phải khép

Vui đi mình
bỏ dĩ vãng sau lưng
Đừng nuôi nấng
vết thương kia quá sắc
Cấy thương yêu
để gặt lấy yêu thương
Dù nhắc nhớ
thôi xin người cứ mặc...nhân gian!

Tìm quên trong chữ trong thơ
Gặp ta đứng đợi ... chơ vơ cùng buồn
Màn nhung khép lại vở tuồng
Còn mình ta với đời suông, ngỡ ngàng...
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (18-04-11), kehotro (15-04-11), ntd (15-04-11), QuangLong (15-04-11), Songlam (16-04-11), tra sua (15-04-11), úm_bala (30-04-11), Vịt Anh (15-04-11)
  #2118  
Cũ 15-04-11, 04:40 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Trốn

Em nhắm mắt giấu ánh nhìn bối rối
Co bàn tay giấu ngón đợi ngón chờ
Lòng im lặng giấu trái tim hôi hổi
Che mặt mình rồi trốn ở lưng thơ

Là bất chợt một hôm tim lạc nhịp
Là một hôm, chân vô thức phương người
So đo mãi có thể hay không thể
Cánh hồng tàn, "không thể"...trốn mình thôi...

Anh đừng bước đến gần em hơn nữa
Lỡ rơm này ngún lửa, cháy thành tro
Tim không biển mà ngấm ngầm giấu sóng
Đừng gieo chi mầm bão, nát thêm bờ...

Em muốn trốn... trốn vào thơ hở quá
Trốn vào em... em mỏng mảnh nan che
Anh ấm áp có dư bờ vai rộng?
Thì cho em mượn nhé, trốn nhờ...

PL 15.4.11

Lần sửa cuối bởi phale; 21-04-11 lúc 09:49 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (18-04-11), kehotro (15-04-11), Nhím con (15-04-11), ntd (15-04-11), QuangLong (15-04-11), Songlam (16-04-11), úm_bala (30-04-11), Vịt Anh (15-04-11)
  #2119  
Cũ 15-04-11, 10:20 PM
Avatar của Hoài Yến
Hoài Yến Hoài Yến đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 180
Thanks: 14
Thanked 501 Times in 166 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Trốn

Em nhắm mắt giấu ánh nhìn bối rối
Co bàn tay giấu ngón đợi ngón chờ
Lòng im lặng giấu trái tim hôi hổi
Che mặt mình rồi trốn ở lưng thơ

Là bất chợt một hôm tim lạc nhịp
Là một hôm, chân vô thức phương người
So đo mãi có thể hay không thể
Cánh hồng tàn, "không thể"...trốn mình thôi...

Anh đừng bước đến gần em hơn nữa
Lỡ rơm này ngún lửa, cháy thành tro
Tim không biển mà ngấm ngầm giấu sóng
Đừng gieo chi mầm bão, nát thêm bờ...

Em muốn trốn... trốn vào thơ hở quá
Trốn vào em... em mỏng mảnh nan che
Anh ấm áp có dư bờ vai rộng?
Thì cho em mượn nhé, trốn nhờ...

PL 15.4.11

Em trốn ở đâu giữa đời tôi
Rất lạ mà như đã quen rồi
Có gặp nhau đâu, dù trong khoảnh khắc
Nên thật gần và cũng thấy xa xôi
Signature: Nếu... ngày nào đó bạn và người yêu của bạn nói lời chia tay
Hãy gọi cho tôi...
Tôi không hứa sẽ động viên, an ủi bạn
Nhưng tôi hứa..
Sẽ làm người tình tạm thời của bạn!!!

Hãy gọi cho tôi


Lần sửa cuối bởi phale; 21-04-11 lúc 09:49 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Hoài Yến For This Useful Post:
Bụi đường (18-04-11), phale (18-04-11), tra sua (19-04-11), úm_bala (30-04-11)
  #2120  
Cũ 16-04-11, 12:45 PM
Mặc Nhân Sơn Mặc Nhân Sơn đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 87
Thanks: 1
Thanked 379 Times in 85 Posts
Mặc định

.....

Em muốn trốn... trốn vào thơ hở quá
Trốn vào em... em mỏng mảnh nan che
Anh ấm áp có dư bờ vai rộng?
Thì cho em mượn nhé, trốn nhờ...

PL 15.4.11




Bờ vai anh đang vác nặng khối sầu
Chẳng còn chổ dành em tựa trốn đâu
Cuộc đời sóng gió chai hằn khô cứng
Hương nồng ấm ấp đánh mất từ lâu.

Thôi thì giúp cho em mượn tạm thời
Chờ đến khi nào cảm thấy buồn vơi
Không còn day dứt vì tình duyên lỡ
Anh lại trở về với kiếp rong chơi.

Xin em đừng dè dặt hay nghi ngờ
Anh đến tìm em chỉ qua vần thơ
Với tình đồng hương cảm thông chia sẻ
Quên đi ngày tháng trống trải bơ vơ…

Mặc Nhân Sơn
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Mặc Nhân Sơn For This Useful Post:
Bụi đường (18-04-11), phale (18-04-11), tra sua (19-04-11), úm_bala (30-04-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:25 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...