![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
#21
|
||||
|
||||
![]()
Phức tạp nhỉ
![]() ![]() Sờ Hờ có cách good nhứt nài ![]() ![]() Xong rùi để dành mần vốn sau nài ... lấy ra xài ![]() Lần sửa cuối bởi Sao Hôm; 04-04-11 lúc 05:06 PM |
The Following 4 Users Say Thank You to Sao Hôm For This Useful Post: | ||
#22
|
||||
|
||||
![]() Quote:
![]() Còn bàn về tình yêu có mà tới sáng không hết ý ![]() |
#23
|
||||
|
||||
![]() Quote:
![]() ![]() |
#24
|
||||
|
||||
![]() Quote:
![]() "Mệt thì có mệt nhưng mà vui ![]() |
#25
|
|||
|
|||
![]()
Giờ chia làm 2 phe đi nhỉ? Nam & Nữ... trả lời câu này:
- Bạn sẽ hành động như thế nào để chia tay người đã yêu và bây giờ không còn thấy hợp? |
#26
|
||||
|
||||
![]() Quote:
Để trắng câu trả lời chắc cô Lê cho o điểm! ![]() Nhưng nếu thấy không hợp chắc em sẽ không đến và nói thẳng như thế này: - Em và anh không hợp nhau đâu, mình chia tay đi! (Vì thứ nhất nói câu này là đang giận nhau và còn yêu, thứ 2 lỡ người ta choáng, rồi làm bậy thì “tội tình” lắm) ![]() - Em thấy để kết thúc một tình yêu 2 bên cần có thời gian để suy nghĩ về mình và mối quan hệ của hai người! Mọi cử chỉ, ứng xử giao tiếp với nhau như tình bạn thì TY sẽ dần được chuyển hóa thôi! (Họa may vẫn giữ được tình bạn với nhau, sau gặp lại vẫn vui vẻ nói chuyện và thân thiết!). Chắc em đã làm được vậy cho cái hồi còn 19 đôi mươi, và mọi cái chỉ là thích và yêu chứ chưa sâu đậm, trong trường hợp sâu đậm như bây giờ mà nói chia tay chắc trước tiên là ngồi khóc quá! ![]() Cũng may mà mấy năm về trước điều kiện sống khó khăn, xa nhà, vừa làm vừa học, trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới kiếm tiền nên không sẵn sàng cho yêu đương để kết hôn và cũng chưa gặp được đối tượng nào thực sự làm mình “chết ngay” được! nên em cũng chưa biết thế nào là đau khổ trong tình yêu ![]() Giờ thì có hạnh phúc rồi, gặp được người con trai như định mệnh rồi, chỉ mong sao hp mãi thăng hoa như thế cho đến khi nào còn sống ![]() ![]() Tự yên sáng ra lại trần tình với cô, thấy vui ghê! Chúc cô giáo một ngày tốt lành! ![]() |
#27
|
|||
|
|||
![]() Quote:
Cho nên, việc nói lời chia tay thế nào không có công thức chung. PL đồng ý như anh KHT, tùy trường hợp chúng ta nên chọn cách hành xử sao cho phù hợp nhất với đối tượng... PL hồi nào giờ toàn... bị "đá" ![]() p/s: MD ơi... PL tin là MD và KB sẽ trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão... |
#29
|
|||
|
|||
![]() Quote:
Việc chia tay thật sự không dễ dàng như ta tưởng. Lời nói thẳng coi chừng bị họa sát thân. Vụ đầu tiên là kiến trúc sư Nguyễn văn Nhiên đã chặt người tình ra nhiều khúc. Kế tiếp cũng lác đác vài vụ giết người yêu. Còn bây giờ, thì thành phong trào. Mở Google rồi gõ : Giết người yêu rồi tự sát hay án tử hình cho kẻ giết người yêu. Chắc hẳn là bạn sẽ chóng mặt. Nhiều vô số kể! Kakaka Lần sửa cuối bởi kehotro; 05-04-11 lúc 11:15 AM |
The Following 3 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post: | ||
#30
|
|||
|
|||
![]() Quote:
|
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: | ||
kehotro (05-04-11),
minhlatiennu (05-04-11)
|
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
![]() |
![]() |