![]() |
|
![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]()
Cô bảo thế
Trong cuộc thi bé khỏe bé ngoan, giám khảo hỏi một cháu: - Nếu được giải nhất cuộc thi này, cháu sẽ dùng giải thưởng làm gì? - Cháu sẽ tặng cho các bạn nghèo học giỏi. - Khá quá! Làm sao mà cháu có thể trả lời hay thế? - Cô dạy cháu phải nói thế mới được giải ạ! (St) |
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: | ||
bocau (05-10-11),
CM4Q (01-04-11),
hoatigon208410 (06-05-11),
kehotro (01-04-11),
LAO HAC (01-04-11),
mimosa (01-05-11),
Tường Thụy (01-05-11)
|
#2
|
||||
|
||||
![]() Quote:
![]() ![]() |
The Following 6 Users Say Thank You to Sao Hôm For This Useful Post: | ||
bocau (05-10-11),
CM4Q (01-04-11),
hoatigon208410 (06-05-11),
mimosa (01-05-11),
phale (01-04-11),
Tường Thụy (01-05-11)
|
#3
|
|||
|
|||
![]()
Bình hôi
Bữa nọ, KHT đi làm trễ. Vừa vào đã nghe chị em tám chuyện chồng chuyện con. Một em bảo: Con em, mới ngoài hai tháng là đã bỏ sữa mẹ. KHT nghe là thấy cơ hợi tới,bèn đưa đẩy: Bú sữa mẹ tăng đề kháng, mà còn thông minh nữa. Sao không cho nó bú? Em ấy bảo: Ai biết được nó, cứ đưa vào là nó giãy ra. KHT: Nói vậy là biết em ở dơ rồi. Mẹ thằng nhóc: Anh nói gì kỳ vậy! Ai mà không tắm bao giờ! KHT: Em tắm nhưng cái bình của em nó hôi nên thằng nhóc chê là phải rồi! Mẹ thằng nhóc đang ngạc nhiên KHT dập tiếp: Thì thằng lớn nửa đêm bú bình, tiếp đến cho thằng nhóc bú. Miệng thằng lớn hôi nên thằng nhóc nghe mùi, không chịu nổi phải giãy ra. Thế là chị em cười nghiêng ngả. |
The Following 8 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post: | ||
bocau (05-10-11),
CM4Q (01-04-11),
hoatigon208410 (06-05-11),
LAO HAC (01-04-11),
mimosa (01-05-11),
phale (01-04-11),
Sa Thạch (01-05-11),
Tường Thụy (01-05-11)
|
#4
|
||||
|
||||
![]()
Ba Thế hỏi mẹ Phượng:
Bà đi xe ôm, bà ôm thằng cha lái xe bà có thấy có thích không? Mẹ Phượng: Ông này hỏi kỳ, chẳng qua sợ té nên phải ôm chứ thích thú gì! Ba Thế: Vậy sao bà cứ nghe uống bia ôm là bà giận hờn đủ thứ rồi kêu là sung sướng lắm!!!??? Chẳng qua là uống say quá sợ té nên phải ôm chứ sung sướng thích thú gì! Mẹ Phượng!!!!??? |
The Following 8 Users Say Thank You to Sa Thạch For This Useful Post: | ||
bocau (05-10-11),
CM4Q (06-05-11),
hoatigon208410 (06-05-11),
kehotro (01-05-11),
mimosa (01-05-11),
Nhím con (02-05-11),
phale (03-05-11),
Tường Thụy (01-05-11)
|
#5
|
||||
|
||||
![]()
Yêu cầu phần cứng:
- Bền, tốt, kích cỡ nhỏ gọn, thiết kế đẹp. - Còn nguyên tem bảo hành của nhà sản xuất. - Tương thích dễ dàng với các thiết bị ngoại vi như bếp ga, máy hút bụi, chổi quét nhà. - Hoạt động tốt trong môi trường chợ, siêu thị. - Được chứng nhận chất lượng của những cơ quan thẩm quyền như bố, mẹ và sau này là các bà cô bên chồng. * Yêu cầu phần mềm: - Giao diện tươi trẻ, thân thiện. - Chỉ một người được quyền sử dụng. Roll Eyes |
The Following 9 Users Say Thank You to Sa Thạch For This Useful Post: | ||
bocau (05-10-11),
CM4Q (06-05-11),
hoatigon208410 (06-05-11),
kehotro (01-05-11),
mimosa (01-05-11),
Nhím con (02-05-11),
phale (03-05-11),
Sao Hôm (01-05-11),
Tường Thụy (01-05-11)
|
#6
|
||||
|
||||
![]()
Dễ thế mà bố không trả lời được
Cơ quan nào của phụ nữ to nhất?/ Lông, tóc của phụ nữ ở đâu xoăn nhất?" là những câu hỏi dành cho cặp cha con lọt vào chung kết trong cuộc thi nhân ngày các bà mẹ. Nhân ngày hội các bà mẹ, công ty tổ chức một cuộc thi với sự tham gia của các cặp cha con. Ban tổ chức nêu ba câu hỏi cho cặp lọt vào chung kết. Hai cha con trả lời bằng cách viết vào giấy và gửi lại, sau mỗi câu thì ban tổ chức chỉ công bố kết quả đúng - sai. Câu 1: Cơ quan nào của phụ nữ to nhất? Kết quả: Bố trả lời sai, con trai - đúng. Câu 2: Lông, tóc của phụ nữ ở đâu nào xoăn nhất ? Kết quả: Bố - sai, con - đúng. Câu 3: Mẹ thích nhất nắm cái gì của bố ? Kết quả: Bố - sai, con - đúng. Sau khi cậu con trai nhận phần thưởng về, người cha giọng hoảng hốt hỏi: - Đáp án của con là gì? - Câu trả lời của con là: Cơ quan to nhất của phụ nữ là Hội Liên hiệp Phụ nữ; lông, tóc của phụ nữ châu Phi xoăn nhất và mẹ thích nhất là nắm được ví của bố. |
The Following 8 Users Say Thank You to Sa Thạch For This Useful Post: | ||
bocau (05-10-11),
CM4Q (06-05-11),
hoatigon208410 (06-05-11),
kehotro (01-05-11),
mimosa (01-05-11),
Nhím con (02-05-11),
phale (03-05-11),
Tường Thụy (01-05-11)
|
#7
|
||||
|
||||
![]()
Vì sao nai có sừng
Hai vợ chồng nọ đi chơi thảo cầm viên. Khi đi ngang chuồng cọp, hướng dẫn viên nói: "Thưa quý vị, cọp là một loài mạnh mẽ, chúng có thể quan hệ trong 45 phút". Cô vợ liền quay qua chồng: - Anh thấy chưa, 45 phút đó! Đến chuồng sư tử, hướng dẫn viên nói tiếp: - Sư tử thì cũng khỏe, chúng giao phối khoảng trên 30 phút. Cô vợ nhéo chồng: - Đó... trên 30 phút lận! Ngang chuồng nai, hướng dẫn viên nói: - Còn nai thì chỉ có 5 phút thôi. Người chồng liền ngó sang vợ: - Em thấy chưa, có 5 phút thôi! Cô vợ liền nạt lớn: - Vậy nên nai mới mọc sừng! |
The Following 7 Users Say Thank You to Sa Thạch For This Useful Post: | ||
bocau (05-10-11),
CM4Q (06-05-11),
hoatigon208410 (06-05-11),
kehotro (01-05-11),
mimosa (01-05-11),
Nhím con (02-05-11),
Tường Thụy (01-05-11)
|
#8
|
||||
|
||||
![]()
'Đóng thuế' cho vợ, sức đâu chiều bồ
Có anh chàng vừa có vợ lại vừa có ''bồ'' ở cùng cơ quan. Một lần đi nghỉ mát, vì có vợ đi cùng thành thử anh ta không thể sang gặp cô bồ được. Còn cô bồ cũng cảm thấy cô đơn, buồn tình rồi hát: - Thuyền ơi có nhớ bến chăng. Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. Anh chàng nghe thấy cũng hát vọng sang giãi bày: - Thuyền đây đã dựng cột buồm. Ngặt vì một nỗi đồn tuần bên sông. Cô bồ hiểu ý nhưng muốn mách nước, liền hát: - Đồn tuần thì mặc đồn tuần. Đóng thuế một lần rồi nó cho đi. Anh chàng nghe vậy, buồn bã trả lời ngao ngán: - Vốn liếng anh có ra gì? Nếu mà đóng thuế còn chi cột buồm? |
The Following 8 Users Say Thank You to Sa Thạch For This Useful Post: | ||
bocau (05-10-11),
CM4Q (06-05-11),
hoatigon208410 (06-05-11),
kehotro (01-05-11),
mimosa (01-05-11),
Nhím con (02-05-11),
phale (03-05-11),
Tường Thụy (01-05-11)
|
#9
|
|||
|
|||
![]() topic này thật vui. Các reply đều tuyệt Cảm ơn phale, kehotro, Sa Thạch. TT sẽ phần phần cho topic này xôm trò (được tí nào hay tí đó nhé) ![]() |
#10
|
|||
|
|||
![]()
Phương pháp sư phạm
Ngày xửa ngày xưa, một hôm thầy giáo bước vào lớp, quần áo xộc xệch, mặt mũi hằm hằm khiến cả lớp rất lo lắng. Vừa đi tới cửa, thầy cúi xuống rút chiếc dép phải rồi ném bay vèo xuống góc trái cuối lớp. Cả lớp co rúm người. Thầy rút tiếp chiếc dép trái ra ném xuống góc phải. Học sinh hoảng hồn. Tiến lại gần bảng, thầy hỏi: - Thế nào, các cô, các cậu có sợ không? - Thưa thầy... sợ... sợ lắm ạ! Cả lớp đồng thanh. - Thế nhưng vẫn chưa sợ bằng đại chiến thế giới lần thứ hai đâu. Các em lấy bút, vở ra học bài mới: "Đại chiến thế giới lần thứ hai". (St) |
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: | ||
bocau (05-10-11),
CM4Q (06-05-11),
hoatigon208410 (06-05-11),
mimosa (04-05-11),
Sa Thạch (04-05-11),
Sao Hôm (04-05-11),
Tường Thụy (04-05-11)
|
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
![]() |
![]() |