NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 28-03-11, 03:48 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Con đường có hương ngọc lan


Người xa rồi, t́nh khuyết nửa bức tranh...

PL 28.3.11


Hi,bắt được quả tang cô PL từng xé đôi bức h́nh nhé
Signature: Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Bụi đường (28-03-11), kehotro (28-03-11), phale (28-03-11)
  #2  
Cũ 28-03-11, 03:54 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Vịt Anh Xem bài viết
Hi,bắt được quả tang cô PL từng xé đôi bức h́nh nhé
Chuyện người ta thường t́nh thoai mà... Vịt...
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
úm_bala (30-03-11), Vịt Anh (28-03-11)
  #3  
Cũ 28-03-11, 04:00 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Cúp điện

Nhớ cậu, ghét lăo nhà đèn
Tự dưng cúp điện... làm sao nhen... lửa ḷng
Tự dưng xây núi đào sông
Cho một người đợi, một người trông một người...

Tớ ngồi than trách ông trời
Ghen ǵ nên nỗi đặt đ̣i này kia
Cậu xa đă bấy c̣n chia
Điện không có, ví như ĺa biệt nhau

Tớ ngồi nghĩ ngợi đâu đâu
Nh́n ra thấy cặp chim câu tự t́nh...
Càng thêm cám cảnh thân ḿnh
Một hôm cúp điện ḷng chông chênh buồn...

PL 28.3.11


P/s: Không trêu cũng uổng... Ai tin ráng chịu nha... PL không chịu trách nhiệm...
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (28-03-11), Nhím con (28-03-11), ntd (28-03-11), Sao Hôm (29-03-11), úm_bala (30-03-11), Vịt Anh (28-03-11)
  #4  
Cũ 28-03-11, 04:55 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Hờn

Em làm thơ cho anh, anh làm thơ cho ai?
Ta tự dắt ḿnh vào tṛ chơi đuổi bắt
Anh phía trước, em phía sau lằng lặng
Qua hết nửa triền đồi... bóng vẫn chẳng chạm nhau

Biết đến bao giờ thơ viết chỉ cho nhau
Trong nỗi nhớ anh, chỉ riêng em hiện hữu?
Em nghĩ về anh, anh nghĩ về người khác
Chiếc đèn cù xoay măi sắp trăm năm

Em ước ǵ, trong mộng có anh thăm
Anh hoàng tử, c̣n em là công chúa
Chiếc giày lọ lem, ướm vừa mơ ước đó
Nghe điệu nghê thường, hoan hỉ đến thiên thai

Biết đến bao giờ, vai chạm tới bờ vai
Ta đi nốt quăng trần gian đến bến
Sỏi đá c̣n thương nhau, sao ḿnh chưa quyến luyến
Thơ người viết cho người nghe đăng đắng hờn ghen...

Vẫn biết đường t́nh, dễ lấm láp gót chân chen
Những cỏ mượt, sẽ thành gai có lúc
Vẫn lặng theo anh, núi sông rừng dốc
Nhoi nhói tim ḿnh những lúc xem thơ...

PL 28.3.11

Lần sửa cuối bởi phale; 28-03-11 lúc 05:11 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (28-03-11), Nhím con (28-03-11), ntd (29-03-11), Sao Hôm (29-03-11), tra sua (01-04-11), úm_bala (30-03-11), Yeu100C (28-03-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:24 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.