NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Pha Lê 22
Nạp lại trang này Vui buồn riêng tư

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 09-03-11, 03:51 PM
Avatar của Shrek
Shrek Shrek đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Đến từ: BRVT
Bài gửi: 305
Thanks: 333
Thanked 1.625 Times in 302 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Shrek
Mặc định

Đêm

Ánh nguyệt bên trời thức đợi ai
Ngàn sao thắp nến rọi đêm dài
Rèm sương phảng phất xanh xao mộng
Áo gió ơ hờ lạnh lẽo vai
Vạn áng mây nằm đơn chiếc phủ
Muôn con phố ngủ quạnh hiu cài
Xa xa bắc đẩu treo thầm lặng
Chợt nhớ nao ḷng bóng đă phai

PL 9.3.11

Họa theo…

EM & Sáng CHÚA NHẬT

Tà huy thấp thoáng ngẩn ngơ ai
Lễ sớm đèn soi đổ bóng dài
Cánh gió tung tăng vờn mái tóc
Mù sương thích thú đọng bờ vai
Tay ngà chuyển chuyển phô ṿng xuyến
Diện ngọc nghiêng nghiêng lộ lược cài
Lạy chúa xin người tha thứ tội
T́nh con bện chặt khó ḷng phai
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Shrek For This Useful Post:
CM4Q (19-03-11), hoatigon208410 (09-03-11), MoonRiver (09-03-11), Nhím con (10-03-11), phale (09-03-11), Thành Phạm (04-08-14), tra sua (09-03-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:29 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.