NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 24-11-10, 03:50 PM
MoonRiver MoonRiver đang ẩn
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 2.274
Thanks: 2.051
Thanked 10.302 Times in 2.200 Posts
Mặc định

Ấy lại buồn rồi...............
Signature:

Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to MoonRiver For This Useful Post:
Bóng Đêm (24-11-10), phale (24-11-10)
  #2  
Cũ 24-11-10, 03:53 PM
Avatar của Giác Ngộ
Giác Ngộ Giác Ngộ đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Đến từ: Chân Trời Góc Biển
Bài gửi: 248
Thanks: 137
Thanked 731 Times in 247 Posts
Mặc định

Có bao chiều thơ dại
Ai mở quá khứ ra
Lục t́m bao kư ức
Chỉ thấy nỗi xót xa

Cuộc sống cùng phong ba
Chỉ ḿnh ta đơn bước
Thời gian sao xóa được
Vết trầy xước ngày qua?

Góp cùng PL chút đồng cảm!
Signature: Mọi người rẽ phải
C̣n tôi .......rẽ trái
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Giác Ngộ For This Useful Post:
phale (24-11-10)
  #3  
Cũ 27-11-10, 01:37 PM
Avatar của Nguyen Dung
Nguyen Dung Nguyen Dung đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 44
Thanks: 154
Thanked 139 Times in 42 Posts
Mặc định

Thơ Phá Lệ hay mà buồn quá, thành lập Fanclub thoai Phá lệ ơiiiiiiiiiiiiiiii.
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Nguyen Dung For This Useful Post:
phale (27-11-10)
  #4  
Cũ 27-11-10, 04:05 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nguyen Dung Xem bài viết
Thơ Phá Lệ hay mà buồn quá, thành lập Fanclub thoai Phá lệ ơiiiiiiiiiiiiiiii.
ND trêu PL thôi ha... nghe giọng trêu chọc này quen quen... mau khai đi ND!
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
Nguyen Dung (27-11-10)
  #5  
Cũ 27-11-10, 09:46 PM
Avatar của Nguyen Dung
Nguyen Dung Nguyen Dung đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 44
Thanks: 154
Thanked 139 Times in 42 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
ND trêu PL thôi ha... nghe giọng trêu chọc này quen quen... mau khai đi ND!

Khai giiiiiiiiiiiiiie hử Phá lệ
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Nguyen Dung For This Useful Post:
phale (29-11-10)
  #6  
Cũ 28-11-10, 10:35 AM
Avatar của Yêu thầm
Yêu thầm Yêu thầm đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 144
Thanks: 368
Thanked 361 Times in 136 Posts
Mặc định

Lối hành văn và kiểu của Nguyen Dung cũng thấy quen thật
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Yêu thầm For This Useful Post:
phale (29-11-10)
  #7  
Cũ 29-11-10, 07:22 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nguyen Dung Xem bài viết

Khai giiiiiiiiiiiiiie hử Phá lệ
Khai những ǵ cần khai í Dũng...

Quote:
Nguyên văn bởi Yêu thầm Xem bài viết
Lối hành văn và kiểu của Nguyen Dung cũng thấy quen thật
Chúc mừng níck mới nhé YT...
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bóng Đêm (29-11-10), Tuấn Phong (01-12-10)
  #8  
Cũ 29-11-10, 01:17 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Yêu thầm

Nếu bảo rằng em nhớ một người
Chắc là người ấy sẽ cười thôi
Ông Tơ, Bà Nguyệt se chi lạ
Để lỡ tương tư phải ngậm lời

Người ấy không gần cũng chẳng xa
Mỗi ngày vẫn gặp lối hay qua
Trái tim nghịch ngợm chênh chao nhịp
Ánh mắt chạm nhau ngoảnh...vội và..

Khó bắc cầu Ô dặn lấy ḿnh
Đem ngàn nhớ ấy gói vào tim
Than ôi nỗi nhớ ương gàn quá
Khắc khoải như là những vết đinh...

Thôi thế là yêu...yêu lặng thầm
Mối t́nh này măi mối t́nh câm...
Chỉ em biết với em thôi nhỉ?
Nỗi nhớ đem chôn cứ mọc mầm...

PL 29.11.10
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Biển chát (29-11-10), Bóng Đêm (29-11-10), mimosa (29-11-10), Nhím con (29-11-10), QuangLong (01-12-10), Tuấn Phong (01-12-10)
  #9  
Cũ 29-11-10, 01:26 PM
Avatar của mimosa
mimosa mimosa đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 324
Thanks: 6.929
Thanked 1.249 Times in 306 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Yêu thầm

Nếu bảo rằng em nhớ một người
Chắc là người ấy sẽ cười thôi
Ông Tơ, Bà Nguyệt se chi lạ
Để lỡ tương tư phải ngậm lời

Người ấy không gần cũng chẳng xa
Mỗi ngày vẫn gặp lối hay qua
Trái tim nghịch ngợm chênh chao nhịp
Ánh mắt chạm nhau ngoảnh...vội và..

Khó bắc cầu Ô dặn lấy ḿnh
Đem ngàn nhớ ấy gói vào tim
Than ôi nỗi nhớ ương gàn quá
Khắc khoải như là những vết đinh...

Thôi thế là yêu...yêu lặng thầm
Mối t́nh này măi mối t́nh câm...
Chỉ em biết với em thôi nhỉ?
Nỗi nhớ đem chôn cứ mọc mầm...

PL 29.11.10
anh Pha le.................. anh PL yêu thầm ai zậy.....???? Ghen quá điiiiiii
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to mimosa For This Useful Post:
Bóng Đêm (29-11-10), phale (29-11-10), QuangLong (01-12-10), Tuấn Phong (01-12-10)
  #10  
Cũ 29-11-10, 01:56 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi mimosa Xem bài viết
anh Pha le.................. anh PL yêu thầm ai zậy.....???? Ghen quá điiiiiii
Ghen làm chi Mi em...
Yêu Mi nhất, c̣n yêu người ta nh́ thôi mà....
Ghen xấu gái lắm nè...
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bóng Đêm (29-11-10), Tuấn Phong (01-12-10)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:12 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.