NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi thơ "XUÂN 2011"
Nạp lại trang này Bài dự thi Cuộc thi Thơ Xuân thể loại tự do

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Đề tài đă khoá
  #1  
Cũ 28-01-11, 07:47 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 50

Tự t́nh
Quí tặng anh HUỲNH VŨ LAM!

“Hăy cô đơn nghiền ngẫm về sự sum vầy của thiên hạ,
hăy đau khổ để chiêm nghiệm được sự khổ đau của nhân thế …” (Huỳnh Vũ Lam)


không có gậy thần đầu xanh, đầu đỏ
không có túi ba gang
chập chờn sóng bạc
tôi an nhiên trong Thiện, Ác cuốn tràn

mười hai năm phiêu dạt
vẫn bờ chát
mé quê nào nhẵn vẹt
miền thương

tôi tự làm gậy thần và may túi
lại lên đường
về phía mặt trời rạng
vứt cọng buồn vào hơm sâu dâu bể

tôi là Trọng Thuỷ,
là Lí Thông,
là Chí Phèo,
là những ǵ buồn – vui nhân thế
khóc ùa về đêm nay xa lắc ...

tôi sợ trễ chuyến phà cuối năm
của bước đường
lần sau nốt
nghe bên kia sóng
bồi – lở không cùng
h́ hụp tôi bơi ...
The Following 5 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Cá chuồn (30-01-11), hoatigon208410 (28-01-11), phale (28-01-11), tranthehai04 (08-02-11), Vịt Anh (28-01-11)
Đề tài đă khoá

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:42 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.