NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi thơ "XUÂN 2011"
Nạp lại trang này Bài dự thi Cuộc thi Thơ Xuân thể loại tự do

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 21-01-11, 03:20 PM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 36

Xuân đến Nguyệt Viên

Xuân tươi dịu ngọt khoảnh khắc này
Men nồng vừa chín ngất ngây say
Say trời ,say đất, say vần điệu
Dào dạy ḷng ta cạn chén đầy
Ấp ủ niềm tin tṛn ước vọng
Lặng thầm tŕu mến dệt xuân mơ
Ngày vui chan chứa khơi ḍng chảy
Ấm áp yêu thương chớ hững hờ
Ríu rít cành cây chim làm tổ
Chồi xanh,lộc biếc, búp non tơ
Thiếu nữ chao ngiêng vành nón lá
Xao xuyến hồn người măi ngẩn ngơ
Thánh thót ḍng đời muôn nhịp điệu
Dừng chân Nguyệt Quán họa lời thơ
Bồng lai tiên cảnh,t́nh tri kỷ
Vườn trăng trong trẻo buổi ban sơ

Lần sửa cuối bởi Lữ Khách; 22-01-11 lúc 08:26 AM
The Following 8 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Cá chuồn (24-01-11), CM4Q (21-01-11), hoatigon208410 (24-01-11), phale (21-01-11), Quân Tấn (22-01-11), tranthehai04 (08-02-11), Vịt Anh (26-01-11), Cheal (23-01-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:54 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.