NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Pha Lê 22
Nạp lại trang này Đối đáp (PL-KBTY và bạn bè)

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #5  
Cũ 10-05-10, 09:28 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

CHÚC

Chán quá đi thôi, lại chậm rồi
Người ta đă tán tỉnh cô tôi
Bao lần định nói mà ko dám
Mấy bận toan liều thế lại thôi
Chẳng biết bao ngày, rơm bén lửa
Nào hay mấy bữa, gạo thành xôi
Thôi th́ trút hết vào thơ rượu
Khủng Bố- Pha Lê, chúc đẹp đôi

Nghĩ Khác
hehehee


Hihi... lời chúc phúc này hơi bị sớm rồi NK.


Thương "tṛ"

Chữ hỉ treo lên thiệt sớm rồi
Nghe thương quá đỗi "học tṛ" tôi
Lời thơ he hé ḷng toan ngỏ
Nét chữ tần ngần ư muốn thôi
Thấy kẻ tưng bừng mâm bánh quả
Tủi ḿnh lặng lẽ chơ gà xôi
Pháo hồng thiên hạ chờn vờn đốt
Buông tiếng thở dài chúc đẹp đôi...

PL 22.6.09
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (12-01-11), pumanew (05-11-11), Thành Phạm (01-08-14)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:20 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.