NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #9  
Cũ 22-12-10, 06:15 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Tường Thụy Xem bài viết

Em thả thơ ghê quá, anh chẳng theo kịp.
Không hiểu làm bải thơ cho nó tử tế khó thế, nhưng chẳng lẽ vô nhà em lại chỉ đọc nhờ.


Giờ cô độc quá người ơi
Mà xuân thì sắp đến rồi.
Khổ chưa
Xin em một chút tình thừa
Đem về sưởi lúc xuân vừa kịp sang
Bây giờ tiền hết tình tan
Mọi người ơi hãy ăn gian tôi này
Ai người hạ cố cho đây
Có thương tôi kẻ ăn mày mùa xuân



Hờ hờ, chỉ mong anh hạ cố vào đọc thôi, chứ không dám đòi thơ của anh tre trẻ, yêu em xinh xinh đâu...

Anh chừ quẩy gánh ăn mày (ăn mày mà có gánh cũng là giàu rồi ha anh)
Xin người ta một thúng đầy mùa xuân
Này anh tham lắm thì thâm
Liệu anh có sức dùng dần mà xin?
Biết anh răng đã rung rinh
Chắc nhai không nổi bánh tình...là em...

Hihi...đừng gõ đầu em nha...

Lần sửa cuối bởi phale; 22-12-10 lúc 06:18 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (26-12-10), kehotro (26-12-10), Nguyen Dung (23-12-10), Như Diệu Linh (24-12-10), Phạm Văn Hiệp (23-12-10), QuangLong (22-12-10), Tường Thụy (22-12-10), tra sua (26-12-10), traveler (22-12-10)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:59 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.