NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Anh họ và Em họ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #3  
Cũ 10-12-10, 01:00 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

HÀ NỘI _ SÀI G̉N




Sài G̣n ơi,Hà Nội nhớ Sài G̣n
Đường Thanh Niên hoa ban tim tím
Những đôi lứa trao nụ hôn ngọt lịm
Hà Nội cô đơn nhớ nắng Sài G̣n

Kỉ niệm xưa phai hết hay c̣n
Mưa Sài G̣n đến và đi bất chợt
Hoa điệp vàng hai bên đường rơi rớt
Ôm vào ḷng nghe nỗi nhớ riêng mang

Hà Nội ngoài này hoá cơn gió lang thang
Gió khô lắm,môi người nứt nẻ
Đôi lúc muốn khóc oà như đứa trẻ
Để mùa này Hà Nội bớt hanh khô

Khói bụi c̣i xe_cuộc sống xô bồ
Lắm lúc ngỡ chẳng c̣n ǵ đáng nhớ
Nhưng h́nh như sâu trong từng nhịp thở
Vẫn mong ngày gặp lại bóng người thương

Đêm lạnh quá thao thức mấy canh trường
Chỉ có thể gặp Sài G̣n qua ḍng tin nhắn
Hà Nội thèm nụ cười xinh xắn
Thèm hương tóc ngọt ngào,thèm ánh mắt thiết tha

Có điều ǵ ngăn cách được chúng ta
Khi trái tim đă trao nhau một nửa
Mười hai giờ,giấc mơ khuya gơ cửa
Em thấy ḿnh ấm áp bởi tay anh!

Ta chỉ gặp nhau trong giấc mộng lành
Tỉnh dậy rồi vẫn là một nửa
Sài G̣n ơi đừng xa xôi thế nữa
Đến bao giờ mảnh ghép hết rời nhau


^.^Hà Nội, Sài G̣n^.^
(VA_NDL)
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
CM4Q (23-02-11), hoatigon208410 (12-12-10), Như Diệu Linh (10-12-10), Nhím con (10-12-10), phale (10-12-10), QuangLong (11-12-10), Sa Thạch (11-12-10)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:12 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.