NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ của o0o_heokon_o0o..

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 17-11-10, 04:06 PM
Avatar của Bóng Đêm
Bóng Đêm Bóng Đêm đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Đến từ: Thiên Đường T́nh Yêu
Bài gửi: 157
Thanks: 2.296
Thanked 388 Times in 151 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi o0o_heokon_o0o Xem bài viết
Hỏi

Ai sẽ v́ em tấu cung thương
Nghêu ngao điệu hát vũ nghê thường
Ai sẽ v́ em mà quên cả
Cung vàng điện ngọc mộng đế vương?

Em sẽ bên ai để tựa nương
Gửi gấm đời hoa, phận vi tường
Em sẽ bên ai để ấm lạnh
Khi trời nhiều gió đêm lắm sương??

=HK=
Anh Sẽ V́ Em

Anh sẽ v́ em trải gió sương
Đến đi khắp nẻo kiếm t́nh thương
Gom về một chốn dâng em hết
Trăng sáng trên cao chứng tỏ tường.

Anh đă bôn ba mấy dặm trường
Đă từng chắn gió, vén màn sương
Yêu em anh nguyện đời ngu dại
Em có v́ anh, sống khác thường?
Signature: Cứ tưởng theo chồng là chấm hết sao em?
Anh sẽ đuổi đến tận cùng trái đất
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Bóng Đêm For This Useful Post:
Đông Dung (17-11-10), hoatigon208410 (18-11-10), phale (17-11-10)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:57 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.