NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 06-05-10, 12:55 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Hạt Bụi Nhỏ Xem bài viết
Bác sĩ Bụi tới thăm nhà
Khám bệnh cô giáo ..xem là đỡ chưa ?
Hương ngày mới lẫn trong mưa
Niềm vui cũng hửng như vừa nắng lên ..

Topic mới cô đổi tên
Mỗi ngày sẽ chọn một niềm hân hoan
Trăng vừa rụng xuống đêm tàn
Hôm qua sẽ khác hoàn toàn ..hôm nay

Bụi ngồi nghe cứ loay hoay
Tim cô ngoan quá ...hẳn may nghe nhầm
Nỗi buồn nhốt ở dư âm
Bụi sờ hông thấy trong tâm ..nữa rồi ..

Măi vui ,măi nhé cô ơi ...
Nỗi buồn ta thả về trời theo mưa ...

Cô Ui Nhỏ hết ư mần thơ rồi cô ơi ...:longlanh1:
Cảm ơn bác sĩ Bụi nà
Cầm tay bắt mạch kê toa bữa giờ
Hôm nay bệnh hết bất ngờ
Bụi loay hoay khám rồi sờ... lo lo
Bụi nh́n hai mắt tṛn vo
"Hay là cô giáo gạt tṛ thay tim..."
Ừ thôi Bụi cứ khám thêm
Rồi cho Lê bước ra thềm ngắm mây


Bệnh nhân đi chơi được chưa bác sĩ?
Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:13 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.