NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 01-11-10, 12:00 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

For YOU

Em gởi yêu thương đi...
nhận về đắng đót
Phút chạnh ḷng úp mặt khóc vào tay
Gơ mỏi ṃn cánh cửa tim đă khép
Chỉ xót xa vọng lại tiếng tù đày

Không c̣n nữa...cuối đường hầm ánh sáng
Bốn bề ngăn, ta chạm phải ta. Đau!
Dăm mảnh vỡ của niềm tin sót lại
Cứa nát bàn chân từng vết rách đỏ màu..

Con chim nhỏ bị thương thèm hơi ấm
Nằm gục đầu trong sương lạnh. Không ai...
Tự ủ ḿnh bằng đôi hàng lệ nóng
Trái tim côi đă thoi thóp mệt nhoài

Em gởi ăn năn đi...
nhận về xót rát
Vẽ giấc mơ buồn... màu khăn trắng chờ mang
Đời vô ư thả vào ḷng tro bỏng
Để vần thơ đau
đợi giây phút..
xuống hàng...

PL 1.11.10
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bóng Đêm (02-11-10), kehotro (01-11-10), LAO HAC (01-11-10), Mỹ Duyên (02-11-10), muoitieu_hn102 (04-11-10), nangnhat_chuaphai (02-11-10), Như Diệu Linh (02-11-10), Nhím con (02-11-10), Tường Thụy (03-11-10)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:11 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.