NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hoa chanh & lê hỒng

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 20-10-10, 10:03 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

[youtube]tfk5UjIX40M[/youtube]

HOANG VẮNG

Sài G̣n mưa bất chợt
Từng đợt gió mong manh
Hững hờ bờ vai lạnh
Cô pḥng đếm năm canh

Đêm nay em xa anh
Nói sao lời giă từ
Một ḿnh ôm suy tư
Cùng ánh trăng lặng lẽ

Con đường hai lối rẽ
Anh chọn lối không em
Để t́nh đau vụn vỡ
Nghe mặn đắng môi mềm

Cứ ngỡ chỉ ḿnh ta
trong trái tim người đó
Cũng chỉ là cơn gió
Một thoáng rồi bay xa

Đêm nay tôi nhớ người
Giọt lệ buồn tuôn rơi
Mai xa cách đôi nơi
Mong anh vui hạnh phúc

>>>Langle>>>


LY BIỆT

Lâu nay chịu khổ cực
Mới nhen chút t́nh thương
Nay lại trên con đường
Chỉ có anh một bóng

Từ lâu mang hi vọng
Ḿnh nên nghĩa vợ chồng
Nay em đă qua sông
Thuyền ai vừa tách bến

Anh nào đâu lỗi hẹn
Mà em nỡ sang ngang
Để duyên ta lỡ làng
Và t́nh đầu dang dở

Phải do ta không nợ
Em t́m cớ xa anh
Anh thao thức năm canh
Nơi cô pḥng gối chiếc

T́nh ta đành ly biệt
Anh thương tiếc không nguôi
Em về nơi xa xôi
Có khi nào nhắc nhớ ???

>>>Lehong>>>
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
phale (31-10-10)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:34 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.