NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Thơ của o0o_heokon_o0o..

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #81  
Cũ 11-10-10, 01:25 AM
Avatar của Đông Dung
Đông Dung Đông Dung đang ẩn
Cổ Mộ Môn Sinh
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: Miền nhớ trong em...
Bài gửi: 800
Thanks: 1.412
Thanked 2.652 Times in 768 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Đông Dung Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Đông Dung
Mặc định

hơ hơ, anh chớ trông mong
Voi còn hổng khoái...đừng hòng tới bi
Bi con ai thiết tha gì
Có chơi phải kiếm cỡ thì bi -a
^^ nhưng mà trong cõi người ta
Bi to như thế chắc là bi bơm
Hạc ta tướng tá gầy còm
Thì sao có thể...hơ hơ,.....

xin mọi người tự điền vào chỗ trống
Signature:
...Âm thầm ta đến
Lặng lẽ ta đi...


Trả lời với trích dẫn
  #82  
Cũ 11-10-10, 01:35 AM
Avatar của Hoài Yến
Hoài Yến Hoài Yến đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 180
Thanks: 14
Thanked 501 Times in 166 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi o0o_heokon_o0o Xem bài viết
hơ hơ, anh chớ trông mong
Voi còn hổng khoái...đừng hòng tới bi
Bi con ai thiết tha gì
Có chơi phải kiếm cỡ thì bi -a
^^ nhưng mà trong cõi người ta
Bi to như thế chắc là bi bơm
Hạc ta tướng tá gầy còm
Thì sao có thể...hơ hơ,.....

xin mọi người tự điền vào chỗ trống
Em này quả thật oái oăm
Để mấy dấu chấm...chơi khăm anh à
Hay chăng em nghĩ anh "gà"
Định cười trên sự thật thà của anh
Bi to dùng để đá banh
Chứ còn bi nhỏ để dành em chơi
Làm vòng, làm lắc....em ơi
Thử đi sẽ thích mà thôi Heo à
Signature: Nếu... ngày nào đó bạn và người yêu của bạn nói lời chia tay
Hãy gọi cho tôi...
Tôi không hứa sẽ động viên, an ủi bạn
Nhưng tôi hứa..
Sẽ làm người tình tạm thời của bạn!!!

Hãy gọi cho tôi

Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hoài Yến For This Useful Post:
Đông Dung (11-10-10)
  #83  
Cũ 11-10-10, 01:40 AM
Avatar của Đông Dung
Đông Dung Đông Dung đang ẩn
Cổ Mộ Môn Sinh
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: Miền nhớ trong em...
Bài gửi: 800
Thanks: 1.412
Thanked 2.652 Times in 768 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Đông Dung Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Đông Dung
Mặc định

hơ hơ, ai bảo anh gà
Ngẫm ra sẽ thấy anh già hơn...dê
Bi to đánh võng mới phê
Chứ còn bi nhỏ chỉ vê vòng ngoài
Qua thời làm lắc cầm tay
Bi to đánh chến mới say anh àh...^^
Hình như anh thực là "gà"...^^
Signature:
...Âm thầm ta đến
Lặng lẽ ta đi...


Trả lời với trích dẫn
  #84  
Cũ 11-10-10, 01:41 AM
Avatar của Hoài Yến
Hoài Yến Hoài Yến đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 180
Thanks: 14
Thanked 501 Times in 166 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi LÃO HẠC Xem bài viết
lẽ ra tớ cũng chẳng màng
nhưng vì cái ách cứ mang trong quần
tuy rằng biết chẳng còn tân
dẻo dai kinh nghiệm muôn phần hơn ai
yến sao để tớ nói hoài
sẻ chia chia sẻ cùng xài mới hay
đến đây thì tớ phải bay
kẻo không mod biết lại quay làm mồi...
Vậy là Lão Hạc bay rồi
Ở đây giờ chỉ có...đôi chúng mình
Sao tim cứ đập thình thình
Hình như em nghĩ linh tinh gì rồi
Rượu ngon là bởi có mồi
Trầu này đang đợi em bôi vôi vào
Signature: Nếu... ngày nào đó bạn và người yêu của bạn nói lời chia tay
Hãy gọi cho tôi...
Tôi không hứa sẽ động viên, an ủi bạn
Nhưng tôi hứa..
Sẽ làm người tình tạm thời của bạn!!!

Hãy gọi cho tôi

Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hoài Yến For This Useful Post:
Đông Dung (11-10-10)
  #85  
Cũ 11-10-10, 01:42 AM
Avatar của LAO HAC
LAO HAC LAO HAC đang ẩn
CM Tam Thập Tam Hạc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 1.371
Thanks: 5.711
Thanked 4.360 Times in 1.307 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi o0o_heokon_o0o Xem bài viết
hơ hơ, anh chớ trông mong
Voi còn hổng khoái...đừng hòng tới bi
Bi con ai thiết tha gì
Có chơi phải kiếm cỡ thì bi -a
^^ nhưng mà trong cõi người ta
Bi to như thế chắc là bi bơm
Hạc ta tướng tá gầy còm
Thì sao có thể...hơ hơ,.....
Thì sao có thể thả bom vào..hì
xin mọi người tự điền vào chỗ trống

lẽ ra cũng đỉnh bỏ đi
nhưng mà ngẫm lại thấy kì làm sao
heo kon sức sống đang trào
đem quay cũng tốt mà sào cũng thơm
sửa xe chắc phải có bơm
thế nên ta cứ trải rơm cho đều
phen này xem hắn còn kêu
rằng chê ta Bé đòi khều....lọ tương...
Signature: Đường tuy ngắn không đi không tới
Việc dẫu nhỏ không làm không xong...

Lần sửa cuối bởi LAO HAC; 11-10-10 lúc 01:44 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to LAO HAC For This Useful Post:
Đông Dung (11-10-10)
  #86  
Cũ 11-10-10, 01:47 AM
Avatar của Hoài Yến
Hoài Yến Hoài Yến đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 180
Thanks: 14
Thanked 501 Times in 166 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi o0o_heokon_o0o Xem bài viết
hơ hơ, ai bảo anh gà
Ngẫm ra sẽ thấy anh già hơn...dê
Bi to đánh võng mới phê
Chứ còn bi nhỏ chỉ vê vòng ngoài
Qua thời làm lắc cầm tay
Bi to đánh chến mới say anh àh...^^
Hình như anh thực là "gà"...^^
Anh gà thì cũng chẳng sao
Gà như anh cũng có bao nhiêu thằng
Cỏ non, dê gặm nhì nhằng
Hết cỏ đồng bằng Dê ngược lên cao
Ừ gà thì có làm sao
Hễ gặp gà mái le vào chuồng luôn
Signature: Nếu... ngày nào đó bạn và người yêu của bạn nói lời chia tay
Hãy gọi cho tôi...
Tôi không hứa sẽ động viên, an ủi bạn
Nhưng tôi hứa..
Sẽ làm người tình tạm thời của bạn!!!

Hãy gọi cho tôi

Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hoài Yến For This Useful Post:
Đông Dung (11-10-10)
  #87  
Cũ 11-10-10, 01:48 AM
Avatar của Đông Dung
Đông Dung Đông Dung đang ẩn
Cổ Mộ Môn Sinh
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: Miền nhớ trong em...
Bài gửi: 800
Thanks: 1.412
Thanked 2.652 Times in 768 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Đông Dung Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Đông Dung
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi LÃO HẠC Xem bài viết

lẽ ra cũng đỉnh bỏ đi
nhưng mà ngẫm lại thấy kì làm sao
heo kon sức sống đang trào
đem quay cũng tốt mà sào cũng thơm
sửa xe chắc phải có bơm
thế nên ta cứ trải rơm cho đều
phen này xem hắn còn kêu
rằng chê ta Bé đòi khều....lọ tương...
hơ hơ, thật sợ hết đường
Đi còn vòng lại...khó lường làm sao
Heo mà sức sống đang trào?
Nghe xong mất sức...ngã nhào lăn quay
Heo còn lở móng long tay
H5N1 còn ngay trước nhà
Hạc nhanh chân hãy tránh xa
Nếu không chắc có...Hạc già lùi rơm..
Signature:
...Âm thầm ta đến
Lặng lẽ ta đi...


Trả lời với trích dẫn
  #88  
Cũ 11-10-10, 01:52 AM
Avatar của Đông Dung
Đông Dung Đông Dung đang ẩn
Cổ Mộ Môn Sinh
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: Miền nhớ trong em...
Bài gửi: 800
Thanks: 1.412
Thanked 2.652 Times in 768 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Đông Dung Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Đông Dung
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Hoài Yến Xem bài viết
Anh gà thì cũng chẳng sao
Gà như anh cũng có bao nhiêu thằng
Cỏ non, dê gặm nhì nhằng
Hết cỏ đồng bằng Dê ngược lên cao
Ừ gà thì có làm sao
Hễ gặp gà mái le vào chuồng luôn
Hehe, thật biết đánh "chuồn"
Vần "a" anh chuyển qua luôn vần "ao"
Sợ a thật đấy chứ sao
Gà nào cũng dứt...em chào...potay
Ngẫm nghĩ thật phúc, thật may
Sinh làm heo bé không thay làm gà
Nếu không ...ơi hỡi...thôi là....
Signature:
...Âm thầm ta đến
Lặng lẽ ta đi...


Trả lời với trích dẫn
  #89  
Cũ 11-10-10, 01:55 AM
Avatar của Hoài Yến
Hoài Yến Hoài Yến đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 180
Thanks: 14
Thanked 501 Times in 166 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi o0o_heokon_o0o Xem bài viết
hơ hơ, thật sợ hết đường
Đi còn vòng lại...khó lường làm sao
Heo mà sức sống đang trào?
Nghe xong mất sức...ngã nhào lăn quay
Heo còn lở móng long tay
H5N1 còn ngay trước nhà
Hạc nhanh chân hãy tránh xa
Nếu không chắc có...Hạc già lùi rơm..
Thịt Heo chắc rất là thơm
Lại có tác dụng long đờm nữa cơ
Thịt chó phải có lá mơ
Thịt heo...nhớ phải có bờ... cờ...sờ

/ps heheee iem ngủ đây

Thôi em đi ngủ cho lành
Mới đây mà đã sang canh 3 rồi
Mọi người cũng ngủ đi thôi
Xin chào tạm biệt, thằng tôi đi nằm
Signature: Nếu... ngày nào đó bạn và người yêu của bạn nói lời chia tay
Hãy gọi cho tôi...
Tôi không hứa sẽ động viên, an ủi bạn
Nhưng tôi hứa..
Sẽ làm người tình tạm thời của bạn!!!

Hãy gọi cho tôi


Lần sửa cuối bởi Hoài Yến; 11-10-10 lúc 01:57 AM
Trả lời với trích dẫn
  #90  
Cũ 11-10-10, 01:56 AM
Avatar của LAO HAC
LAO HAC LAO HAC đang ẩn
CM Tam Thập Tam Hạc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 1.371
Thanks: 5.711
Thanked 4.360 Times in 1.307 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi o0o_heokon_o0o Xem bài viết
hơ hơ, thật sợ hết đường
Đi còn vòng lại...khó lường làm sao
Heo mà sức sống đang trào?
Nghe xong mất sức...ngã nhào lăn quay
Heo còn lở móng long tay
H5N1 còn ngay trước nhà
Hạc nhanh chân hãy tránh xa
Nếu không chắc có...Hạc già lùi rơm..
Thoảng nghe thấy có mùi thơm
Ngờ đâu lửa lớn nên chờm quá tay
Người mang bi nhỏ ra bày
Kẻ thì dựng rạp ở ngay đầu làng
Heokon ngúng nguẩy đi ngang
Voi còi ứ chịu ... nhưng màng chậm chân
Bụng suy tính ... Dạ tần ngần...
Sờ voi hổng thích ..thích lần... hòn bi ...???
Signature: Đường tuy ngắn không đi không tới
Việc dẫu nhỏ không làm không xong...
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:32 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...