NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 02-10-10, 10:41 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

NGẢ ....

Ơ này nhan sắc tựa hùng anh
Hoa lá chung đầu nếm quả thanh
Trướng rủ màn che khin khít bóng
Gió lên trăng xuống líu lo cành
Sông xanh dợn sóng buông đường vẽ
Biển rộng khai bờ đổi nét tranh
Dạo cõi Thiên Thai phù phiếm mộng
Theo mây quần thảo cố công thành !

..........Quehuong..........


Chưa gặp mặt....(HỌA ĐẢO VẬN)

Nếu lỡ đôi ta mộng chẳng thành
Anh về nương náu chốn lều tranh
Ngày ngày làm bạn vui chim, thú
Sáng sáng chăm cây tỉa lá cành
Thành thị lắm người lòng dối trá
Thôn quê nhiều kẻ sống hiền thanh
Em vui tân hưởng niềm hoan lạc
Cứ nghĩ chưa từng gặp gỡ anh

........Lehong........
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
hoatigon208410 (09-01-12), pumanew (20-01-12), tra sua (09-01-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:01 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.