NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 04-05-10, 11:49 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Minh Hiền Xem bài viết



T́nh online

Ở hai đầu nỗi nhớ
Là chập chùng yêu thương
Anh buổi sớm mù sương
Em chiều tà lịm tắt

Ở hai đầu nỗi nhớ
Hai đứa hẹn online
Nick anh sáng "buzz hi"
Cho em ḷng hớn hở

Ở hai đầu nỗi nhớ
Icons nụ hôn trao
Ḍng tin nhắn ngọt ngào
Má em hây hây đỏ

Ở hai đầu nỗi nhớ
Vẫn một khối t́nh chung
Online xoá nhớ nhung
T́nh xa...thôi đành vậy....


* Cho MH góp một bài T́nh online sis PL nhá
Chúc sis luôn có nhiều bài thơ dễ thương và ngọt ngào
Cảm ơn MH đă mang thơ và lời chúc treo vào góc nhỏ hen. PL cũng chúc MH luôn dạt dào thi hứng nhé!

Miền ảo

Ừ chỉ là miền ảo
Trồng thương nhớ nên chi
Cây đâm cành trổ lá
Mà khó giữ yêu v́

Hẹn ḥ khung cửa chat
Phút đóng máy là thôi
Trở về trong đời thực
Là xa xăm mất rồi

Ôi mong manh miền ảo
Giữa mông lung đợi chờ
Anh có là Ḥang Tử
Bước ra từ giấc mơ?

PL 25.8.09
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
tra sua (15-07-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:18 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.