NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Xó thơ của Bụi trần

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #17  
Cũ 21-09-10, 03:03 PM
Bụi trần Bụi trần đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 64
Thanks: 76
Thanked 226 Times in 64 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Như Diệu Linh Xem bài viết

BUỒN DẠ VIẾT CHƠI

Xếp ḷng quên hết ưu tư
Bước chân nhẹ bẫng, hồn như cỏ mềm
Ngân lên khúc nhạc êm đềm
Ru ta về thuở ngoan hiền xa xưa
Ngày ngày ngắm những cơn mưa
Đêm đêm say giấc, sớm trưa vui đùa
Mỗi năm chỉ có bốn mùa
Đời người đâu măi có thừa thời gian
Thu đi, đông lại ghé sang
Viết ḍng nhật kí vào trang "Sổ đời"
Buồn buồn trong dạ viết chơi...


(-Như Diệu Linh-)


Cùng tâm trạng chút hen ^.^
Buồn buồn ngồi đọc thơ người
Ngẫm sao sướng khổ trên đời khác nhau
Người ta đâu có âu sầu
Sao ta cứ măi một màu tối đen
Sao đời cứ lắm bon chen
Dám đâu mong được như sen trên hồ
Sóng cứ xô, kệ sóng xô
Ta như chiếc lá vật vờ trên sông
Thu đi rồi lại đến đông
“Sổ đời” chỉ thấy một ḍng…. chấm than!


Cảm ơn Như Diệu Linh đă ghé thăm...
Signature: Ta cứ tưởng đường đời là cơi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Bụi trần For This Useful Post:
Bụi đường (21-09-10), Cá chuồn (22-09-10), kehotro (09-04-11), MoonRiver (21-09-10), phale (21-09-10), Sao Hôm (09-04-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:54 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.